Góc Khen Dạo

[GÓC KHEN DẠO]
Bánh Tằm Khoai mì - quán Bánh Nguyễn Kim.
Địa chỉ shop ngõ 3 Cầu Bươu - Thanh Trì, Mình gọi ship hàng mất 25k vì tận Cầu giấy chạy ra đấy chắc chui văn điển luôn.
Thiệt hại: Bánh tằm khoai mì 60k, bánh Bà Lai 60k.
Lý do nhận dịp cửa hàng ế ẩm, nghe con em khen có quán bán bánh ngon lạ lắm. Order thử mỗi thứ 2 hộp thì ấn tưởng lắm.
Bánh tằm dai, bùi thơm của khoai mì và dừa nạo; Đặc Biệt vị béo ngậy của nước cốt dừa tươi xay nên ăn khác hẳn những nước cốt dừa lon ở mấy quán chè.
Bánh có 3 màu nhìn rất bắt mắt, màu này họ là bằng củ quả không phải phẩm màu đâu, bánh làm bằng sắn nên ăn vào quên đói luôn nhé.
Bánh Bà Lai thì thơm quá luôn, bánh mềm, vị cacao và lá dứa. Bánh ăn bùi bùi của đậu xanh. Bánh này hơi ngọt, mình chỉ thích thơm và mềm của nó thôi chứ ngọt mình cũng không mê lắm.
Quán này nhiều món bánh lắm, mình chưa có bụng để gọi thử hết. Có dịp mình order từ từ
Mình chỉ biết địa chỉ quán chứ chưa đến. mình đặt online nên gửi link cho mấy bạn quan tâm nhé. Sorry vì mình không thể trả lời từng bạn được.
2/ xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO ]
Siêu phẩm bông lan trứng muối của c Hà Phươngg đây ạ=))) em thấy có khá nhiều người ăn và review rất tốt về chị ý và hôm nay em quyết định ăn thử. Bltm của c ý có 2 loại (thường và trà xanh) ạ :'>
C này ship thì siêu rẻ luôn, nhà ở Nghĩa Tân mà ship lên Cửa Bắc các kiểu có mỗi 10-15k bh e đố ai tìm được người ship rẻ như thế đấy=))) nói chuyện với khách thì cute dã man thân thiện nhẹ nhàng
Bánh thì có tận 2 lớp sốt xong còn kèm cả 1 gói sốt nữa trời ơi quá trời sốt à=))) xong trong túi còn để giấy ăn cả 1 cái dĩa cho mình chứ quan tâm khách quá thể. Thêm điểm cộng ạ à đấy nói quan tâm mới nhớ, chiều nay e bảo e qua lấy xong bảo qua thì gọi mẹ c trước 5-10p để mẹ c còn phun sốt, xong lại bảo tìm chỗ mà đứng gọn vào không thì nắng, ai tìm hộ em người nào bán hàng cute hơn với :(((
Bánh thơm, không bị tanh mùi trứng (em đọc thấy có nhiều chỗ bị tanh mùi trứng ewwww) Mà trứng ngon lắm ấy ạ nói như nào nhỉ... mềm mềm kiểu như trứng lòng đào ấy ạ=))) cái quan trọng là nó mềm và không tanh=))) xong nhiều ruốc cả ngập mặt trong sốt=))) cốt bánh mềm mịn thơm ngon hí hí, bánh nhìn thế thôi nhưng mà em ăn thành cả bữa trưa lẫn bữa tối đấy ạ=))))
Nếu mọi người chưa ăn hết thì để vào trong tủ lạnh còn gói sốt thì KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ VÀO TỦ LẠNH nhé! Nếu xác định ăn hết thì phun hết sốt ra như em ý ạ=))) còn không ăn hết thì ăn đến đâu phun sốt đến đấy thôi ạ. CHỐNG CHỈ ĐỊNH ĐỂ GÓI SỐT VÀO TỦ LẠNH!!!
Mà lần đầu em viết review đồ ăn (chứ mọi khi em toàn viết review mỹ phẩm=))) ) nên e cũng kb viết gì nhiều. Nói chung là mọi người nên thử và cảm nhận ạ! Vì đây là lần đầu nên e có thiếu sót gì các ac góp ý cho e với :> e sẽ bổ sung sau ạ
À bánh như trong hình em ăn thì chỉ có 65k/hộp thôi ạ. Chị ấy có làm cả bánh tròn nhưng phải đặt trước thì chị ấy mới làm ạ.
Thanks for reading
_
Edit n+1: E thêm địa chỉ lấy bánh và sđt cho mọi người tiện liên lạc ạ. Nếu ai gần có thể qua lấy vì nhiều khi c ấy bận k đi ship được và c ý rất khuyến khích qua lấy luôn ấy ạ!
* Địa chỉ lấy bánh: cầu thang 3 B6 Nghĩa Tân, nhà mặt sau bách hóa, cầu thang nằm giữa salon tóc 105B6 và hàng made in VN 106B6
* Sđt: 0966038925 xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Dành cho bạn nào hay đói vào buổi chiều và muốn ship tận nơiiii
Chị này bán bánh mì ship tận nơi ở Bà Triệu nhưng chỉ bán vào buổi chiều thôi vì sáng chị ý bận đưa con đi học Chiều ba mẹ con cùng ship, lần nào hai thằng ku đến cũng tranh nhau đưa hàng=))) ảnh này chụp lúc hai ku cậu tranh nhau ))
1 bánh tặng 1 nước bất kỳ(chanh hoặc quất) Menu mình có chụp lại rồi đấy ạ
Mình ăn bánh mì gà phô mai 15k tặng 1 nc chanh. Nói chung là thấy ổn với giá, nhiều gà đầy đủ rau dưa. Ăn vừa miệng ko mặn ko nhạt Đủ chống đói cho anh chị em
Bạn nào có nhu cầu thì mình chụp menu rồi đấy ạ.mình thấy ăn ngon mà rẻ thì review cho mọi người biết, ủng hộ 3 mẹ con mưa gió mà hôm nào cũng đc free shippppp xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Em dân Sài Gòn, lần đầu đăng bài làm quen!
---
Quán bán độc nhất 1 món là chả cá thôi nhaa!! Nằm trong khu Time City, đi dạo xíu là thấy ngay, chỗ lầu 1, T3. Không gian quán rộng rãi, sạch sẽ.
Giá thì mình thấy khá ổn. Mỗi người khoảng 200k cho một bữa trưa khá sang trọng. Chất lượng cũng rất ok. Cá nhiều và miếng to chứ không như nhiều quán khác bên ngoài. Thịt cá dai và tươi, không bị bở, mùi vị không tanh mà thơm thì là đăc trưng của chả cá lã vọng. Vị đậm đà, không quán mặn. Rau rợ ăn kèm cũng nhiều và tươi.
Nói chung rất thích. Lâu lâu ra Hà Nội ăn món này là ngon nhất! xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO ]
Với một con nghiện thích ăn đồ nước, nên tất cả các món phở, miến, mỳ... thì ko thể bỏ qua món bún được. Mà bún lại có thêm tim với mọc nữa thì càng dễ lọt vào mắt xanh của mình
Với kinh nghiệm lê la quán xá, có món gì hay là thể nào cũng phải lôi vợ Thùy Linh Lê đi cùng. Nên mình muốn chia sẻ đôi chút về khẩu vị của mình
Mỗi người 1 miệng, nên tất cả những gì mình viết đều dự trên quan điểm cá nhân thôi nhé
Bún Thủy - 128D Trần Nhật Duật
Đánh giá ban đầu: ngon - bổ- phục vụ ổn- nhưng đ rẻ nhé
• Nước dùng: nước trong, nhưng vẫn đậm đà
• Thành phần: Mình gọi bát tim mọc cật. Cảm nhận ban đầu là bát bún khá đầy đặn, mọc thơm ngậy, tim với cật ăn dòn và ko bị hôi
Ngoài ra thêm các điểm cộng
- Thường mình thấy các quán nào đông, bán được thì thái độ cả chủ lẫn nv đều rất lồi lõm, nhưng quán này thì mình nhận thấy phục vụ khá ổn, gọi dạ bảo vâng
- Không gian: ko chật chội như mấy quán ở phố cổ, sạch sẽ -> rất đáng khen
- Có bán cả quẩy, vì mình thích ăn, nên quán nào ko có thì với mình đó là 1 điểm trừ
- Phục vụ nhanh, ko phải chờ lâu
Giá: tầm 40k/ bát, mình nghĩ là hoàn toàn xứng đáng
Khả năng cao mình sẽ quay lại thêm vài lần nữa
Còn ai thích ăn các món liên quan đến phở, miến, bún bò thì cứ bình tĩnh nhé
Mình sẽ làm 1 series các món đó cho mọi người thưởng thức


xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Chào cả nhà!
Trước hết sorry cả nhà vì mình chụp ảnh hơi xấu đang ngồi trên tàu rung lắc hơi gớm, bánh đang ăn dở thấy bắt miệng quá nên chụp giới thiệu luôn ạ.
Vẫn là bông lan trứng muối thần thánh. Và đặc biệt dành cho bạn nào ở khu Ngọc Lâm, Nguyễn Văn Cừ ạ. T hay đi về qua đó nên khi nào thèm bltm toàn mua nhà bạn này.
Bạn ấy bán chủ yếu trên insta HIBICAKE nhé. Hoặc qua 222 Ngọc Lâm mua trực tiếp, bác trai bán dễ thương lắm, hên xui bánh sẽ còn hoặc hết ạ
Bánh mềm xốp, ăn miếng to cũng không bị nghẹn ở cổ. Nhưng nếu không đặt trước cho cực nhiều sốt thì chiếc bánh này không dành cho tín đồ "siêu sốt" đâu ạ sốt dầu trứng ngọt vừa, không bị tanh, bò khô hịn. Trứng muối cắt vụn, 1 miếng phomai được cắt lát. Bánh cao khoảng 5cm, hộp chữ nhật khá to.
Và giá thì chỉ 50k thôi ạ kể cả bltm truyền thống hay mix bò khô đều 50k. Mình nghĩ với giá đó so với mặt bằng chung là rất đáng tiền và đáng để thử. Mình đã đến nhà bạn ấy và ngồi xem bạn ấy làm bánh, nói chung là sạch sẽ và đảm bảo
Kính hội xem tiếp
[ Góc Khen Dạo ]
Một ngày đẹp zời lướt nf thì thấy con bạn đăg ảnh=)). Thấy ngon, hình đẹp liền rủ lũ bạn đến ăn=)). Trong ảnh là Hotdog phô mai=)) 25k. Ăn khá là ngon, giá tiền ko quá đắt=)) chị chủ quán dth=)). Quán hơi nhỏ nên ít người biết=)). Ăn xong còn đc viết ra giấy xong dán lên tường=)).
Địa chỉ: 12 Hàng Than xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO ]
Bánh gà nem khoai - số nhà 11 ngách 269 ngõ Quỳnh
Tối qua mình với gấu đi lượn linh tinh thì phát hiện ra quán này...Ở đây thì nổi nhất là bánh gà nhưng menu thì còn rất nhiều món khác nữa rất đa dạng. Quán của cô này làm tại nhà riêng nên đồ ăn ở đây rất rẻ lại còn vô cùng sạch sẽ nữa. Vì là trong ngách nên đa số chỉ có học sinh gần đấy biết thôi chứ ít người lớn và các bạn sinh viên biết đến ) mình và gấu vào gọi thử 10 cái bánh gà và cốc trà đào. Đầu tiên nói về bánh thì thật sự là ngon, vỏ bánh giòn,vàng,nhân thơm thịt gà thì xay nhuyễn ăn vừa miệng lắm. Có 3 loại nc chấm chấm cùng bánh là : tương cà tương ớt, nước sốt trắng ( ko biết là gì chưa thử ) và sốt mayonnaise lisa .... bánh khá to và nhiều lại còn rẻ có 4k/1c thôi . mình với gấu ăn 10c xong cũng no căng bụng rồi. còn về cốc trà đào mình gọi thì cứ tưởng 10k/1c nhưng ai ngờ lúc tính tiền có 5k/1c thôi ) trà thơm rõ vị đào chứ ko như chỗ khác cho nhiều đường quá là mất đi vị đào thơm. Tại đây là lần đầu mình review nên khá là lủng củng mọi người có gì thông cảm bỏ qua nhé
À còn nữa cô chủ ở đây siêu dễ tính thân thiện đáng yêu nữa, không gian quán trong nhà nên cũng ko nhiều bàn lắm nhưng sạch sẽ mát mẻ đồ ăn lại ngon bổ rẻ nên đa số toàn học sinh mua sỉ về mấy chục cái để mang vào trường bán thôi ) Nói chung là rất ấn tượng và chắc chắn mình sẽ đến quán nhiều lần nữa để test hết tất cả các món trong menu ...
Chấm điểm chắc là 10/10
- À với cả đa số mọi người thường hay review quán bánh gà ở hồng mai ) và quán đấy có vẻ nổi hơn chỗ mình định review nhưng mà mình đọc thấy nhiều cmt có vẻ chê về thái độ phục vụ của quán bánh gà ấy lẫn thái độ của quán nước bên cạnh xem tiếp
GÓC KHEN DẠO - CANH CÁ RÔ ĐỒNG - 26 HOÀNG CẦU MỚI
Chả là vào sáng đầu đông lạnh lạnh mình với bạn có đi ăn sáng ai ngờ phát hiện được quán này. Quán lúc nào cũng đông kín chỗ ngồi, vệ sinh cũng tạm ổn không phải sạch hẳn ( chắc do không gian nhỏ ). Về tô canh cá thì nước dùng thơm trong ngọt thanh, cá không phải cá chiên bột như các hàng canh cá khác. Mình cũng không biết cửa hàng tẩm ướp gì nhưng ăn miếng cá mềm và thơm cực. Rau cải thì chắc hàng nào cũng có khỏi nói nha. Đặc biệt là mình rất thích trứng cá phải nói là nhiều nhìn bắt mắt cực kì luôn í. Cô chủ và nhân viên khá nhẹ nhàng, trà đá có vẻ ngon. Điểm trừ của quán chắc là không gian hơi chật hẹp xíu thoi.
Chấm điểm đồ ăn 7,5/10 xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Trà hoa quả royaltea 43 phan chu trinh
Các bác đã có ai uống thử trà hoa quả mới ra của royaltea chỗ 43 phan chu trinh chưa ạ. Chiều nay tan tầm, em cùng con bạn dạo phố đèo nhau ghé qua đây mua 2 cốc trà hoa quả uống Em gọi loại trà bigsize 1 lít, còn con bạn gọi trà dâu tây việt quất uống. Lúc đó tầm 5 rưỡi, đáng lẽ bọn em chỉ được giảm 30% thôi nhưng chị chủ hỏi có muốn uống thử trân châu đường đen không thì áp dụng chương trình mua 1 tặng 1 từ 6h tối cho bọn em. Thành ra 2 con uống 4 cốc trà. Em cũng có 1 số review nhẹ như sau vì hè rồi chắc cũng nhiều bạn háo nước thích ăn hoa quả như em:
1. Về nhân viên phục vụ: chị chủ nhiệt tình, dễ thương, chu đáo. Nhân viên thì hơi chậm xíu nhưng lễ phép, ngoan ngoãn. Em chấm 8/10
2. Về không gian quán: tạm ổn, thoáng mát, ngồi được cả bên ngoài hít khí trời. Tối thì ó giăng đèn trông cũng ảo ảo. Chấm 8/10
3. Về đồ uống: Review cái cốc trà hoa quả này theo em đáng đồng tiền bát gạo ra phết. 75k mà được 1 cái cốc 1 lít trông cũng kute như hình, nước siro thì ngọt vừa, cơ bản cũng đậm đà để ngâm hoa quả. Trái cây trong cốc thì em thấy được 2 miếng táo to chắc được nửa quả, 2 quả dâu vì đếm thấy 4 miếng, 1 miếng dưa hấu to, 1 miếng dưa vàng cũng dày dặn, thêm chanh, cam…mấy thứ thái lát nữa chật cả cái cốc. 2 con xin 2 cái dĩa mà ngồi ăn mãi mới hết đống hoa quả, xong lại phải cố nuốt thêm 2 cốc trà đường đen nữa, nói chung là no luôn.
Cốc trà dâu tây việt quất của bạn em do em không thử nên không biết review thế nào, chỉ thấy con bạn bảo uống được, khá ngon, vị ngọt vừa, chua vừa dễ uống, nhất là trong mấy ngày hè nắng nóng như hôm nay.
Tổng thiệt hại 130k cho 4 cốc trà (tính ra gần 3 lít trà + sữa).
Nói chung nếu cho điểm thì khoảng 8-9/10, sẽ tiếp tục ủng hộ món trà hoa quả của royaltea 43 phan chu trinh. Hè nóng chảy mỡ này, có cốc trà hoa quả uống vào cũng mát hết cả cái con người đấy ạ.

P/s: ảnh tự chụp tay hơi to, các bác nhìn cốc trà thôi ạ xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
thấy nhiều người khen nhà HAT ngon hôm nay mới có dịp đi ăn thử ở Trần Quốc Hoàn và công nhận là ngon thật
có gọi 2 xuất xôi gà roti 70k và sữa chua lá dứa ( do hết tào phớ dâu tằm )
do mới đi ăn lần đầu có chút bỡ ngỡ nhưng mà nhân viên cực kì tận tình và chu đáo từ anh trông xe đến phục vụ bàn và thu ngân ( đặc biệt là a phục vụ bàn cực kì nhiệt tình )
tuy đi hơi xa từ phạm ngọc thạch lên trần quốc hoàn nhưng mà chất lượng đồ ăn và phục vụ rất tốt nên sẽ sớm quay lại đây ăn vào 1 ngày sớm nhất xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Bún cua, cá, ốc, giò, bò 63 ngõ 467 Lĩnh Nam ))
Dành cho các anh em thích ăn bún riêu bún cá tại khu vực Hoàng Mai )) bát bún thập cẩm đầy ú ụ gi gỉ gì gi cái gì cũng có mà giá chỉ 25k (trả tiền em còn tưởng tính nhầm) )) nước chua đậm vị rất ngon, giá rẻ, trà đá free tự phục vụ lịch sự phết ))
xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]

Nói trước là tớ không hề thích bánh tráng trộn một tý nào luôn. Hồi trước ăn thử cứ thấy dai dai, kiểu không hợp khẩu vị, nghĩ chắc chỉ mấy bạn cấp 2, cấp 3 mới ăn cái món này.
Thế mà mấy hôm trước đi tìm đồ ăn ở chợ Nghĩa Tân thấy có tiệm hình như mới mở, hoặc là trước kia tớ không để ý Ăn rất là đông, mà quán đông là tớ thường chú ý ) Thế là ghé lại xem menu: Bánh tráng trộn sốt me, bánh tráng trộn sốt bơ, bánh tráng cuộn sốt me, bánh tráng cuộn sốt bơ, bánh tráng nướng.... Giá mỗi loại 20k.
Thấy mọi người mỗi người mỗi hộp trông ngon quá tớ dừng lại mua luôn mỗi loại một hộp về ăn ) Ăn tại chỗ chắc là ngon hơn, vì bánh tráng nướng tớ mang về nhà thì xìu đi một tý, nhưng ngon quá tớ chén hết sạch trước khi chụp ảnh. Bánh tráng cuộn thì ngon tuyệt luôn ấy tớ ăn sốt me, nước sốt hơi ít nhưng nói chung là ngon hơn tưởng tượng của tớ rất nhiều. Một hộp vừa đủ cho một người ăn.
Riêng bánh tráng trộn thì xin lỗi tớ vẫn không thể ngấm nổi món này vì nó dai quá, hoặc do tớ để lâu sau mới ăn, chứ thấy mọi người gọi món này cũng nhiều. Ai thích bánh tráng trộn tớ nghĩ ăn cũng ok thôi.
Chấm điểm: 9 điểm cho chất lượng, 9 điểm cho hộp xinh xinh sạch sẽ, 8 điểm cho giá (20k cho một bánh tráng nướng tớ thấy hơi mắc, dù nó ngon thật )
Tên quán: Bánh tráng Huy Quân, hình như có ship
Địa chỉ: Vỉa hè đối diện chợ Nghĩa Tân. xem tiếp
[ Góc Khen Dạo ]
Kem oreo ăn hay phết các bác ạ. Nóng lực thế này thì triển ngay đi
Đc: Hệ thống Circle K xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO ]
Xôi Cát Lâm, đoạn đầu phố Đường Thành
đc hôm đi ăn xôi bạn dắt ra đây, được cái chỗ ngồi rộng rãi, thoáng , nếu ngồi ở vỉa hè thì vừa ăn xôi vừa đc ngắm ngã 5 chợ hàng da rất nhộn nhịp
xôi trắng hoặc xéo đc để ra bát và các món như thịt, sườn, lạp xưởng ....vv đc để vào những đĩa nhỏ rất đẹp, bày ra như đồ hàng, chụp ảnh check in cũng chuẩn
vấn đề quan trọng là miếng sườn đc tẩm ướp vừa, xôi dẻo, thịt có ăn vừa miếng, săn và thơm mùi nước hàng vs gia vị
nói chung là 1 quán đáng check, vừa ngon mắt lại vừa ngon miệng xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Chào cả nhà!
Em là đứa cuồng ăn bánh tráng, từ trộn, cuộn, nướng em đều chết mê và có thể ăn hàng ngày...em học bên Thanh Xuân khi cơn thèm bánh tráng xuất hiện toàn phải mò lên Nguyễn Siêu, hôm nào ngại đi thì mua ở bánh tráng bơ Thu Hương (Tây Sơn) hoặc Đê La Thành nhưng thực sự là em ăn vẫn chưa sướng mồm lắm.
Hôm qua được bạn cho đi giác ngộ một hàng ở KĐT Văn Quán, Hà Đông mà cảm thấy như đang ngồi giữa lòng Sài Gòn ăn bánh tráng trộn vậy. Sở dĩ em nói vậy vì quán chỉ là 1 chiếc xe đẩy cài thêm chồng ghế nhựa, ngồi vỉa hè, may có mấy tán cây rộng không thì xác định "đầu đội trời chân đạp đất" vừa ăn vừa lau mồ hôi Chị bán hàng là người miền Nam, nhỏ nhắn, dịu dàng lắm. Xe đẩy nhỏ mà bán đủ món, em để ý ngoài đồ ăn vặt còn bán kèm thêm xôi.
Vào vấn đề chính là bánh tráng ạ.
-Bánh tráng trộn 20-25k gì đấy đĩa đầy đặn, có 2 trứng cút chiên, bò khô, khô bò đen miền Nam cực nhiều. Chị trộn khéo lắm, không bị nát đâu, mình ghét nhất là ăn bánh tráng cứ dính vào nhau. Lúc bê đĩa ra bánh vẫn còn tơi, ăn hơi cứng nhưng ăn 2-3 miếng là bắt đầu vừa, ăn ko nhanh có khi lại bị bết
- Bánh tráng nướng có 2 loại thường và đặc biệt là 10k và 25k. E ăn loại đặc biệt, kia là ảnh bánh cắt đôi ra đấy ạ. Cảm giác đẫy mồm lắm, trứng chín vừa đủ để kết dính nhân, không bị rơi. Chị cắt 1 cái xúc xích cho vào và rắc nhiều khô bò. Nói chung với em bánh tráng nướng là phải đầy đặn ăn mới phê.
- Bánh tráng cuộn sốt me. Em ăn cũng như hàng khác, được cái bánh không bị dính và cũng đầy đặn luôn Cái gì ở đây ăn cũng có cảm giác rất đáng tiền ấy ))
- Trứng cút nướng cũng ngon, cảm giác cho hẳn 1 miếng vào mồm xong gắp thêm ít xoài, rau răm ăn phê vch
- Nộm khô bò ăn cũng tạm, tại em ăn quen nộm Bố già rồi nên ăn ở đâu cũng như nhau được cái đầy đặn ) nhiều bò khô với khô bò đen lắm, xoài cũng nhiềuuu
- Quán còn có thêm món bò nướng lá lốt, món này thấy bảo đặc sản miền Nam ngon lắm nhưng mấy anh CA đang làm ác, bò nướng lâu nên chị ấy không làm
Nói chung menu ăn vặt có tổng 7 món thì 2 đứa ăn hết 5 món. Nhấc mông 110k no căng
TỔNG KẾT:
Điểm cộng: Các món đều đầy đặn, được trình bày đẹp, mồm ăn ngon và mắt cũng được ngắm no, chị bán hàng dịu dàng nói chung em thích ăn ở đây hơn NS, TS và Đê La Thành.
Điểm trừ: Quán hơi khó tìm nếu không chú ý. Không bán kèm nước và mùa hè nắng nóng thì tốt nhất là mua về ăn, nóng quá ngồi ăn mất cả ngon
Đường đến quán: Cả nhà đi từ Trần Phú rẽ phải vào Nguyễn Khuyến. Cứ đi dọc theo đường đó sẽ đến KĐT Văn Quán, để ý chỗ vỉa hè to ngay mặt đường ạ. Ngay gần sân Tennis, đối diện chợ Xanh Văn Quán (quán cà phê Trắng). Chị ấy treo biển bán xôi ở gốc cây, còn xe đẩy sẽ dán chữ bánh tráng Sài Gòn!!!
Chị bán từ 11h - 22h nha!
[Góc cho hội mê BTT: nếu để ăn đã nhất thì nên mua BTT chú Viên ạ. Chú ở trong SG nhưng HN nhiều người nhập về bán lắm. Nước sốt từ khô bò cực đỉnh. Mua về vắt thêm ít quất rồi đổ nửa gói sốt thôi. Trộn 1 tí là nó mềm ra. Nếu vẫn thấy nhạt thì đổ tiếp. À để đảm bảo thì túi nước sốt nên đun lại rồi để nguội ạ. Đấy ai tiện thì cứ BTT chú Viên mà xơi, ngon nhất quả đất luôn ạ!]
Kính hội! xem tiếp
(Góc Khen Dạo)
Em mới phát hiện ra một quán cơm tấm sườn ăn khá lạ miệng, sườn nướng tẩm ướp vừa miệng, có độ ròn và vừng thơm. Còn có cả thịt 3 chỉ nướng. Bún trộn thịt nướng nữa 35k. 45k. 55k phố Lạc Trung (cuối phố cạnh quán cafe to to em Ko rõ địa chỉ )
Em tín đồ của sườn nướng, em thành viên mới kính coong trân thành cảm ơn Admin & các bác đã đọc ạ.
nướng Trung xem tiếp
( Góc Khen Dạo )
Contigo 81 Hoàng Ngân
Mình ở trong cx hội lâu r, bthg cũng đi ăn nhiều phết í nhg cx cbh viết review cả kkk. Hnay tự nhiên đến một quán thấy đc chăm như công chúa ( thượng đế thì đc tôn trọng thôi nhgma công chúa thì đc chiều )) nên muốn review cho mng một quán bánh rất ciuuu.
Nhà mình ở Quan Nhân, hôm nào mình cũng đi qua hiệu bánh Contigo ở Hoàng Ngân. Thế nhưng hôm nay tự nhiên thế nào lại rẽ vào ( chắc tại mình lên cơn vật đồ ngọt ) Ấn tượng đầu tiên của mình là nhân viên, nhân viên ở đây thái độ phục vụ rất tốt í ( mình hơi buồn cười kiểu quán có bốn bàn thì có đến tập 4 nhân viên:))) cảm giác của mình khi vào quán rất thoải mái, hỏi bánh nào đc giới thiệu bánh đấy,các chị nhân viên trg trạng thái 100% niềm nở gthieu các vị khác nhau như thế nào. Bánh siêu xinh và dễ thương, không có nhiều loại bánh nhưng vị nào vị đó rất ấn tượng (xong tên các em í mĩ miều vl kiểu “tear in south pole “ lol ) quán siêu sạch sẽ, trang trí đơn giản, dễ chịu. bánh được đưa ra, các chị còn hdan mình cắt bánh sao cho cắt ra bánh giống hình trái tim lol ) bánh ăn chưa biết ngon không nhưng nhìn anh bếp trưởng đi ra cao 1m8, mắt đeo kính, da trắng, mặt mũi sáng sủa, mặc áo đầu bếp trắng tinh , giọng nói ôn hoà và nụ cười rạng ngời khi đc khen thì mình nhìn đã thấy ừng ực ) nhưng bánh ăn ngon thật, tươi mới, vị nào ra vị đó, mng ăn là cảm thấy nguyên liệu xịn lun ớ. Kem bánh nào vị cũng rõ, khác nhau. Ấn tượng nhất với mình là tart chanh á, ăn chua vừa phải nhưng vẫn đủ kích thích. Vẫn giữ đc độ ngậy, phần đế ngonn, cảm giác đưa đẩy vl, không bị bột hay bị ướt dầu bơ 1 xíu nào. Tóm lại 5 cái bánh hnay gọi ra đều ngon (trg do co 2 hộp bánh quy) mua về cx ngon hịc ( bánh quy hạnh nhân mng mua cái loại có thêm caramel nhá vì loại bthg hơi nhạt với đa phần vị giác, đc cái rất giòn thơm và nhìu hạnh nhân ạ) bọn mình còn được mời ăn thử hai cái bánh bông lan cuộn ( hàng mời nhg vx ngon í hịc, qtrong là cái kem nó đỉnh, mng ăn sẽ bít í huhu) ngta sẽ mời thêm nc lọc nx ) ăn xong thì ngta sẽ hỏi mình ăn có cảm thấy cái j ko vừa miệng hay ko nx
Tổng thiệt hại :420k ( giá bánh từ khỏang 80-100k)
Tóm lại khá mê quán này vì rất nhiệt tình và chất lượng ngon, có đắn đo thì chắc về giá cả thui nhgma hnhu bh mấy cửa hàng bánh xịn xịn thì đây là giá chung rùi nhỉ
P/s : ảnh cx ko có gì mấy vì mình định đăng lên story thôi chứ ban đầu ko có định review. Cảm ơn mng đã đọc, mng ủng hộ quán nhé vì nó ngon thiệt
Edit 1 : bonus thêm con vid mình vừa ms tìm đc thấy mặt sương sương anh đầu bếp ?vh=e xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Cho các bác quanh khu Bách Kinh Xây thèm bún đậu mắm tôm mà lười đi xa thì hãy vào đâyyyy. Hôm nay em ăn lần đầu mà thấy ngon hơn bún đậu gốc bàng ở Đại La ấy. Đây là mẹt 2 suất đầy đủ có đậu, thịt, chả cốm và dồi. Đầy ú ụ mà ăn ngập mồm luônnnn. Quán để sẵn ớt đường quất cả bột ớt để các bác tha hồ nêm mắm cho vừa miệng ạ. Lại có cả điều hòa ôi mát rười rượiiiiiiii
30k/suất đầy đủ, trà đá 2k/cốc và nước đậu 5k/cốc ạ
Edit: Hình như địa chỉ là 319 Bạch Mai ạ,mình không nhớ rõ số, bên ngoài có treo biển bún đậu mẹt xem tiếp
(GÓC KHEN DẠO)
Được dẫn đi ăn bún miến ngan ở đây xog nghiện luôn ạ . Thịt dai, thơm nước ngon dã man luôn , tiết mềm, măng chín tới ăn giòn ngon lắm , mà đầy đặn lắm ạ , ăn trộn cũng ngon , nchung bị nghiện í ạ , còn có cả măng chua thấy chủ quán bảo nhà tự muối theo cthuc riêng nên hết nhanh lắm hôm nào ăn muộn tí là hết ngay .
Quán mở từ 7h sáng đến 1,2h trưa . Địa chỉ : sn 10 ngõ 76 duy tân cầu giấy . Quán này bán cho công sở là chính nên không quảng cáo pr rầm rộ mình được bạn dẫn đi ăn mới biết nhưng ngon chả kém cạnh gì trên phố mà siêu sạch sẽ luôn
Mình nhớ không nhầm là bún miến nước là 30k , trộn 35k , gọi thêm 1 đùi cả má 60k . Nói chung là giá phải chăng lắm mà chất lượng
xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Vâng the best bánh tráng cuốn thịt heo là ở đây lúc đầu tưởng hàng ăn vỉa hè, sau đi thang máy lên tầng 6 mới biết 2 đứa bao trọn quán quán thiết kế xinh lắm như 1 nhà hàng thuần Việt nhưng lại vẫn có cảm giác ấm cúng như ở nhà ở đây dùng bánh đa nem và có cái khay nước hịn hịn kia để nhúng bánh đa kìa, bất ngờ tập 2. Và bất ngờ tập 3 là thịt luộc ko dùng ba chỉ mỡ bèo nhèo mà dùng thịt chân giò Bất ngờ cuối cùng là giá rẻ như quán vỉa hè chốt là best
Địa chỉ: 78 Phố huế, ko có tên nha các bác
Giá đĩa thịt heo là 40k, nem lụi 10k 1 cái cắt làm đôi là đc 2 cuốn nhé xem tiếp
[Góc Khen Dạo ]

Sữa chua đậu đỏ - Nhà 8 Khu tập thể ĐH KTQD
Lần đầu ăn thử món nè các bác ạ. Ngon phết )
Sữa chua chắc, ngọt vừa, có vị béo, đậu đỏ nhừ và ngọt, thêm chút trân châu trắng và dùa tươi nạo rắc lên trên. Ăn hay hay, ngon ngon
1 cốc là 12k. Nghe nói ngày xưa có 5k. Cơ mà e thấy vs giá 12k cốc nè vẫn chất lượng
Tên quán là Phương Anh, có biển to đùng, đi đến cuối ngõ Tự Do là thấy nhé, đi qua hàng ốc Dũng Béo 1 đoạn í
Ngoài ra ở đây còn có sữa chua nếp cẩm, sữa chua mít, các loại caramen vs nước ép nữa.
Trời nóng này ăn cốc sữa chua đậu đỏ xong thấy Đã quá các bác ạ hihi xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO ]
Bún thái hải sản ở 24 Ngũ Xã ))
Mình đến đây 2 lần thì cả 2 đều rất ưng, nước dùng ngon cay cay chua chua huhuu hút đến giọt cuối cùng. Nhân viên cũng khá dễ chịu mình k thấy thái độ lồi lõm gì. Giá cả thì okeeee không đắt đêu hải sản thường 35k còn hải sản đặc biệt là 50k. Đi ăn chơi thì gọi thường còn nếu mấy bạn muốn no thì ăn đặc biệt đảm bảo noo.
À ngồi ăn bún gọi được cả phở cuốn với phở chiên giòn ở quán gần đấy hay sao ý tại mình thấy nhân viên bê vào ))
* trong hình là đặc biệt, còn thường mình để dưới cmt xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO] MINI CHEESETART
Pablo Cheesetart - Địa chỉ: 1A Hai Bà Trưng, Hà Nội
Pablo là thương hiệu nổi tiếng ở Nhật, ngày hôm kia mới khai trương, hôm qua bắt đầu mở bán. Khá tò mò xem hương vị khi về Việt Nam như thế nào, trưa qua mình ra thử. Nhìn em Cheesetart size to thật hấp dẫn, ở giữa có nhân cheese trà xanh chảy, mochi và đậu đỏ, nhưng vì nhà chỉ có 2 người nên quyết định takeaway 2 em mini .
Măm miếng đầu tiền, vỏ bánh dạng crumbles ko rời rạc, khá chắc, khi cắt ko bị vỡ vụn, nhưng với mình thì hơi dày nên ko ưng lắm. Cả 2 vị đều có lớp phô mai kết cấu lỏng vừa phải, thơm, mềm, hơi chua nhẹ, ngậy nhưng ko ngấy, cũng ko ngọt quá, thích nhất là khi ăn vẫn còn âm ấm (ăn tại quán chắc sẽ ngon hơn). Vị Chocolate là tổng hợp giữa chua nhẹ và vị ngọt, đắng của chocolate, ăn ko thanh lắm, nên mình ko thích bằng vị Original. Ngoài ra, Pablo cheesetart có thể ăn nóng hoặc lạnh tuỳ thích.
So với các loại eggtart, cheesecake mình đã từng nếm qua, Pablo cheesetart khá thú vị, có dịp sẽ thử nốt 02 vị còn lại. Ở Thái có Pablo cheesetart trà sữa Thái, nên mình hy vọng là tương lai Pablo Việt Nam sẽ có cheesetart mang phong vị local, ví dụ như cốm hay cafe chẳng hạn.
xem tiếp
( GÓC KHEN DẠO)
Cơm gà Nha Trang - ngách 1 ngõ 233 Tô Hiệu. Trong ảnh là miến trộn và cơm gà sốt nấm. Đĩa nào cũng đầy đặn, gà và cơm ăn ngon. Chỉ không thích cái chỗ bơ trên đĩa cơm vì ny mình baoe ngậy quá. Thích bát nước dùng nóng hổi có quả trứng cút. Sẽ quay lại lần nữa . Cơm gà 45k,miến trộn 35k nhé.
xem tiếp
Góc Khen Dạo
Miến lươn xào
Quán đã có thâm niêm mấy chục năm rồi nên chất lượng không phải bàn cãi. Ăn ở nhiều nơi nhưng đây vẫn là quán tủ của em
Quán bán cả ngày ( hình như nghỉ trưa) nên các anh , em, bạn,... có thể chọn giờ thích hợp qua ăn nhé
Miến lươn ở đây xào khá ngon, miến xào vừa không bị khô quá. Lươn giòn ngon ( nhiều khi e thấy bị khô quá nên thấy hơi cứng ) , đối với lươn ko chiên thì thịt lươn rất mềm, thơm. Đặc biệt là lươn ở đây ăn ko hề bị tanh , sử lý rất kỹ luôn nhé
Ngoài ra khi ăn sẽ đc thêm bát nc dùng ăn kèm rất ngon ))
Địa chỉ : 89 Đền lừ, 35k/ 1 xuất xem tiếp
[Góc Khen Dạo]
_Bánh xèo nem lụi_89 Nguyễn Khuyến_(Mở từ 3h30 đến khoảng 7h30)
Review nè mình viết lâu lắc rùi, từ khi mới đến quán lần đầu, còn giờ là khách ruột của quán luôn rùi
Nem lụi ở đây ngon nhắm, xiên nem mềm, nướng nóng hổi, gói cùng với bánh đa, rau sống, dưa chuột, xoài ăn đã cực Bánh xèo vàng rộm, ko bị ngấm sũng mỡ như nhiều nơi, mà nhân có giá, thịt băm chứ ko phải thịt bò, vỏ hơi kém giòn so với bánh xèo Nguyễn Công Trứ. Nước chấm ngon, rau sống sạch sẽ, có dưa chuột và xoài thái lát mỏng ăn kèm.
Giá cả hợp lý, 10k/bánh xèo; 5k/nem lụi. Trung bình 3-40k/ng là no.
Quán hơi ít chỗ ngồi, ko thoải mái. Nem lụi thì có nhanh còn bánh xèo chờ lâu lắm lắm, nên hãy chuẩn bị tinh thần trước, khoảng 15-20 phút mới có ấy
Hai bác chủ người miền trong, bác gái rán bánh thoăn thoắt, bác trai thì phụ thu tiền. Bác trai cun ngầu, hơi phũ với khách cơ mà mình thích ) Kiểu như "của cháu còn thiếu gì, 2 bánh hả?" - "vầnggg, lâu quá bác ơi" - "ừ, chờ tiếp đi ha" )))
Trên đây là review trước đây rùi, giờ quán mọc thêm ít khuyết điểm, đấy là vấn đề vệ sinh. Trước đây ấn tượng đồ ăn ở đây sạch sẽ lắm, mà hôm nọ ăn thấy trên dưa chuột, xoài lấm tấm bụi đen đen, hoá ra nhân viên toàn kiểu để chồng đĩa này lên đĩa kia, đáy cái đĩa thì có sạch đâu. Thêm nưax là bánh đa giờ cứ ẩm ẩm, ko khô sạch như trước nữa
xem tiếp
GÓC KHEN DẠO
&
Ăn được 1 tuần rồi tới hnay mới nhớ mà review.
* Ảnh 1: Gà sốt chua ngọt ở #hahachicken Thái Hà.
Vị chua ngọt đậm đà và vừa miệng. Gà ăn giòn tan.
Mình gọi suất 5 miếng chỉ 160k thấy rẻ hơn ăn Loteria hihi
Hôm đó mình gọi thêm cả cơm rang kim chi ăn no tuý luý.
* Ảnh 2: Bingsu trà xanh size M 2 người ăn no. Ăn đúng hôm giảm 30% chỉ còn có 34k.
Mình thấy ăn ở đây có cái hay hơn ở quán khác là kem tươi rõ ràng và tươi mát, tê lạnh đầu lưỡi. Vị sữa ngọt dịu chứ k phải toàn đá bào với kem whipping hay sữa chua như quán khác.
Bingsu hình như có 6 vị.
Quán ở tầng 5, 88 phố huế đối diện chợ hôm. Quán hơi ít khách do đường một chiều, mới mở nên khách còn chưa đông lắm.
Tối hnay mình lại đi oánh chén Bingsu tiếp. Bạn nào nhà gần phố huế cũng nên thử 1 lần, chắc sẽ k thất vọng đâu xem tiếp
(GÓC KHEN DẠO)
Các bác nào đang phân vân nên ăn gà ở đâu thì phải vào ngay torigo các bác ạ :"> ngon hơn kfc hay Lotte luôn ạ . Gà tẩm ướp ngon miếng to mà toàn thịt lườn với đùi thôi ạ bọn e đi 4 người 3 đứa ctrai ăn khỏe mà hết 340k cả nước :< đứa nào cũng no bét nhè luôn ạ bác nào muốn ăn qua Trần Quốc Hoàn ý ạ xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Review canh bún xá xíu hongkong trộn ở Unclelee 33b Nguyễn Hữu Huân. Cực kì ngon luôn nhìn bát bún tưởng không no mà no không tưởng luôn ạ đây là 1 hộp mang về, thịt mềm ngon ướp đậm đà cực luôn mà không chỉ có bún cả dim sum ở đây cũng rẻ bèo có 18k/4c đặc biệt có cái tương ớt đậu nành ngon không tả nổi hazz chắc cầm tầm 50k là no nê 1 người luôn Các bác nên thử đi ạ nhất là những ai thích bánh bủng các thứ như em
xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Lets sushi - 13B Quốc Tử Giám
Mình đã ăn lẩu FA ở 1 vài quán nhưng vẫn thích nhất ăn tại đây.. nước lẩu chua chua cay cay vừa miệng, đồ nhúng lẩu có tôm, bạch tuộc 1 con be bé, ngao, thịt bò, thịt gà với mấy thứ linh tinh k biết tên nữa.... trong ảnh mình chụp là 2 suất lẩu cho chung 1 nồi (sau khi moi hết 1 cơ số thứ để cho vào nồi trc mới nhớ ra chụp ảnh nên ảnh chụp có hơi điêu tàn ^-^)
Ngoài ra quán còn nhiều món khác như salad, sasimi, cơm... mng có thể thử.
Quán vừa chuyển sang địa chỉ mới nên đang được giảm 10% trong 3 ngày từ ngày hôm nay, báo luôn cho những ai có ý định thử bit thêm thông tin.
Bài viết k mang tính chất PR mà chỉ đơn giản là thấy ngon thì review thôi... )
xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Mới tìm được quán này trong khu tt Kim Liên (sân tập thể chỗ chân gà Mỹ Miều, đi từ Phạm Ngọc Thạch thì thấy ngõ Cộng cafe đi vào 100m).
-Có vịt áp chảo rất lạ miệng, vịt được rán giòn nhai cả xương, nước sốt hình như là hỗn hợp ớt ngọt, nước tương, dầu mè, dầu hào... còn có heroin để gây mê gây mẩn hay không thì không biết
-Còn đâu vịt luộc, vịt om sấu ăn cũng được cũng giống các hàng khác .
-Một con vịt áp chảo giá 220k/con. Luộc: 200k. Măng tiết 30k.
-Chị chủ thân thiện lắm
Chúng mình thích ăn Vịt lắm và đã ăn nhiều hàng lắm nên sẽ review dần nhé hâhhaaa
xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]

Hôm nọ bạn nào review là ăn lẩu ở đây hơi ít đồ làm mình xác định đi ăn hương ăn hoa thui, thế mà no ko nhấc đc mông về luôn Tụi mình có 3 ng thì gọi:
- Set lẩu 9 tầng mây cho 3-4 ng: 6 khay ba chỉ bò mỹ, 1 khay bò viên, 1 khay nấm kim châm, 1 khay có 2 vắt mì tôm.
- 1 đĩa nộm xoài có tôm, mực, sứa.
- 2 set rau tổng hợp
- 1 nấm kim châm
- Đồ uống 7up, pepsi.
Ngắn gọn thì: nc lẩu Thái chua cay ngon miệng, thịt ba chỉ bò mỹ khá ngon ko nát ko nhiều mỡ, bò viên cũng ngon nốt. Hải sản trong nộm ổn, ko bị tanh, 59K đĩa này ko phải đắt. Đĩa nấm kim châm 20K được hơi ít, mà thôi vậy
Thiệt hại 180K/ng do bạn mình đặt trc qua đâu ý đc giảm giá 10%, giá gốc là 580K/3 người. Vs giá này mình ưng hơn đi ăn buffet ở mấy quán bình dân, vì ngon miệng mà thịt cũng ngập mồm. Thực sự lúc ra khỏi quán tụi mình no đến mức trong não ko có gì ngoài ba chỉ bò Mỹ Ko cố đc nên đành phải bỏ lại mấy miếng, nhưng nhìn sang bàn bên thấy để thừa hẳn 1 khay bò Mỹ và 1 khay váng đậu lại thấy bớt tội lỗi phần nào Có lẽ trong 2 tháng tới tụi mình ko có nhu cầu động đến món j có ba chỉ bò mỹ nữa đâu ạ giờ vẫn đang tức cả bụng huhuu xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO] kiêm (góc chia sẻ)
ahihi k biết có chế nào nghiện trà sữa sô cô la như e không. cứ bước vào quán trà sữa, k cần biết là quán nào hiệu gì, nổi tiếng với cái gì, dù có là gongcha, dingtea hay feelingtea hay các loại tea abc xyz. e đều dõng dạc hô to cho 1 cốc sô cô la full topping. có trà sữa ở KAMU là thỏa mãn lòng e nhất, vì e nghiện sô cô la đắng, mà ở đấy sô cô la đặc vs hơi đắng thật. phê cực kì. ai uống k quen sẽ thấy nó nhạt quá, hoặc đắng quá ) chấm xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Khen Gongcha ngon thì cũng giống như khen phò mã tốt áo nhưng mà khen thì vẫn phải khen,vì mình thích Gongcha nhất. Hôm qua đi Gongcha ,hôm nay đi uống lại ở Taiwan Good Tea mới càng thấy rõ sự khác biệt.
Trong ảnh là Alissan Kem sữa 30% đường ,trân châu đen,trắng và thạch thảo mộc. Về vị thì mình thấy trà rất thơm và thanh,đúng style của mình vì mình uống trà chủ yếu để ý đến mùi vị,mình cũng không uống được ngọt. Trân châu mình thấy không phải quá đặc sắc,nhưng ngon. Đặc biệt là mình cảm giác trân châu trắng ở đây ngon hơn Dingtea. Thạch thảo mộc mềm và có mùi thơm dễ chịu,mình thích ăn thạch này hơn là pudding bình thường. Còn kem sữa thì mùi vị rất ngon,khá tinh khiết,không bị cảm giác quá ngậy và quá rõ vị mặn như BoBaPop.Kem sữa lắc lên với trà thì Omg,hoàn hảo vcl
Nhìn chung thì Gongcha đúng style của mình nhất,thơm và tinh khiết. Cảm giác mùi vị thật, tự nhiên nhất trong các hãng mình từng uống.
Hôm nay uống Taiwan Good Tea thì bị thất vọng chút vì vị sữa át hết cả vị trà,gọi đường 30% mà quá ngọt,pudding thì bị cặn một chút.
Giá chênh nhau có 15k thôi mà cảm giác khác hẳn ấy. Dù mình vẫn thích Taiwan Good Tea và Chago nhưng nói chung lựa chọn hàng đầu của mình vẫn là Gongcha.
Mình sẽ thử thêm Royalaet và Royaltea,Tamu để Review tiếp cho các bạn. Nhưng mà mình vốn là đứa thích vị ngọt dịu,thanh thanh nên không hợp Toco Toco hay Chatime lắm. xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Mình với đứa bạn rất hay đi ăn, nhưng ít khi khen quán nào. Nhưng lần này thì phải lên đây review cho mọi người biết.
Quán ở: sau trường HV Nông Nghiệp (đường Y nối với đường S).
Nghe nói móm NEM NƯỚNG ở đây tuyệt cú mèo, vậy là 2 con lách cách đi từ Hà Đông ra tận đó để ăn. Nhưng thực sự không mất công chút nào, giá như ở gần chắc ngày nào tụi mình cũng ra ăn mất.
Lúc bọn mình ra đến nơi là 2h chiều, nghĩ sẽ ít khách giờ này. Nhưng không, khách đông kinh khủng bọn mình phải mất 15 đến 20 phút mới có bàn ngồi. Nhưng không sao lúc được ăn thì đợi thêm chắc cũng không bõ công đứng chờ.
Lúc có bàn, 2 đứa gọi 2 xuất Nem nướng tổng hết có 40k nhưng đầy đủ các thứ:
- Thịt nướng ( rất nhiều, đậm vị và ngon).
- Xoài xanh, rau sống, củ cải muối, dưa chuột, phở.. đây là đồ ăn đi kèm rất nhiều.
- Còn 1 món nữa ăn kèm rất giòn nhưng mình k biết cái gì.
- Đặc biệt phải kể đến nước chấm cực kì ngon luôn, sánh ngon đậm vị.
Tóm lại: Ngon, Bổ , rẻ... Nếu ở gần chắc chắn sẽ ăn thường xuyên. Cảm thấy gato với các bạn sinh viên ở đây. Nghe nói ở đây còn nhiều món ngon lắm chắc hôm nào phải lượn lờ ra HV NÔNG NGHIỆP 1 lần để để ăn hết các món ở đây mới thôi. xem tiếp
GÓC KHEN DẠO – Bún bò Huế Tình Linh – Số 53 ngõ 68 Triều Khúc
Có ai là tín đồ của bún bò Huế không ạ? Em là sinh viên trọ học ở Triều Khúc. Từ lần được bạn cùng lớp khen ngon và dẫn đến ăn thử, em thấy nó ngon thật. Quán sạch sẽ, nước dùng rất thơm và đậm đà. Quán mở cách đây 6 năm, cũng có tiếng ở khu này rồi nên rất đông khách.
Theo như lời anh chị chủ quán nói thì khu này sinh viên nhiều nên giá cũng rất sinh viên. Chỉ 25k mà có đầy đủ thịt – móng – trứng – tiết – giò bò. Ai ăn bát 30k trở lên thì có thêm bò viên. Ai gọi nhiều bún, nhiều rau đều không tính tiền thêm. Bát con trai chủ quán thường chủ động cho nhiều bún hơn con gái. Trà đá thì miễn phí.
Quán mở cửa cả ngày, từ tầm 8h sáng đến 11h đêm nên lúc nào thèm là em lại ra ăn, giờ thành khách quen luôn rồi. Và ngẫm ra 1 điều là không chỉ các quán lớn có thương hiệu mấy chục năm mới ngon đâu, nhiều khi các quán bình dân ngay gần nhà cũng ngon tuyệt cú mèo nữa.
Chị chủ quán còn rất trẻ, học cùng trường ĐH với em, lúc đầu cũng đi làm kế toán xong về bán bún bò Huế. Em thì rất thích tinh thần khởi nghiệp thế này. xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Sen Việt-684 Minh Khai tầng 18 khách sạn sahul
Hôm nay mình xin review quám buffet mà mình thấy ổn nhất trong tầm giá 249k-299k ạ
- Đường đi: hơi khó khăn xíu bị đi nhầm sang đường vĩnh tuy phải hỏi mấy anh grab anh ý chỉ đường cho là rẽ trái ở f88 mới đến nơi
- View: tầng 1 là sảnh khách sạn sang chảnh nên check in chụp choẹt các kiểu thoải mái, lên trên quán buffet thì phải đi thang máy lên tầng 17 rồi đi thang bộ mới đến quán, nói chung quán nhìn rất sang trọng view tầng 18 khá là thú vị
- Phục vụ: phục vụ hơi chán xíu, lúc đầu phục vụ tự động dọn đĩa nhưng đến lúc sau tầm 8r-9h quán vắng phục vụ bắt đầu lười dọn đĩa để bát đĩa chất đầy bàn lúc gọi đồ uống k có menu nên cũng k biết giá tầm bnhieu, quầy sushi hết nhân viên k lấy phải nhắc mới mang ra nhưng được cái nhắc xong về bàn ngồi thì nhân viên bê món đến tận bàn ) 6/10
- Đồ ăn: cái này quan trọng này, so với sen hồ tây và sú thì mình thấy đồ ăn ở đây là ngon nhất, k bị ngấy và ngán như mấy quán kia và rất tươi. đặc biệt là hàu nướng mỡ hành rất ngon, hàu sữa gỏi và sashimi cá hồi cũng k bị tanh, như hôm đi ăn ở sú ăn miếng sashimi cá hồi xong đứng dậy thanh toán luôn tôm nướng ngon k bị khô và bở như ở chỗ khác, món tráng miệng ở đây cũng rất ngon, có món bánh gối hơi ngấy thui cơ mà được cái nhiều nhân, quán nhìn chung cũng đủ món nhiều bằng sú nhưng k rộng và nhiều món như của sen hồ tây. 8/10
- Tổng thiệt hại: 2 voucher mình mua hết 458 + 1 ken 45k + 1 coca 30k +10% vat là hết tầm 6l
- Nói chung là có quay lại ) xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO ]
Cháo lòng 106 phố Yên Hòa
Tìm đồ ăn uống ở cái khu vực này khó dã man. Cái gì cũng chỉ mức tầm tầm ăn được, tính tới giờ thì đây là quán mình ưng ý nhất sau 2 năm le ve khu vực này )
- Điểm cộng : cháo đầy đặn, trông bát bé nhưng rất nhiều nhân bên trong nhé, ăn no luôn. Hnay gọi thêm 1 đĩa dồi + lòng non cuối cùng cố mãi k ăn hết dù 2 đứa sức ăn khỏe. Nếu k uống rượu lai rai thì gọi bát cháo là đủ rồi nhé. Giá rẻ. Cháo 20k/ bát còn đĩa lòng thêm là 30k. Có tiết canh nhưng k ăn nên k biết giá. Rau rửa trông sạch sẽ, ít lá úa
- Điểm trừ : hạn chế chỗ để xe và cả chỗ ngồi, đi đôg quá k có chỗ đâu nhé và chỉ bán sáng thôi. Cháo hơi nhạt so với khẩu vị mình nên phải cho thêm khá nhiều mắm. Lòng trong bát rất giòn ngon nhưng lòng bên ngoài để lâu bị dai hiuhiu
Đánh giá : 9/10 đỉm
xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO] choco đá sỏi _ vimart văn quán
Đi siêu thị vinmart thấy bán choco hình sỏi đá hồi học cấp 1 hay ra mấy quán ăn vặt để mua . Hn đc ăn lại vẫn ngon như xưa à . Có ai còn nhớ choco này k
xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO]
Lần đầu em review
Em đi ăn cũng nhiều quán bún bò nhưng sau khi đến đây ăn em k muốn đi ăn quán khác nữa, bún bò rất là ngon, gia đình chủ người Huế hay sao ấy ạ, hiền lắm, cả tốt nữa. Các đồ ăn khác em k ăn nhiều chỗ nên k biết. )
30k/ bát.
Địa chỉ quán bún bò Huế thương số 282 Khương Đình.
Đi ăn bao lần hôm qua mới nhớ chụp lại checkin share mọi người. xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
4 đứa ăn sập mặt hết "hai trăm mấy"!
Cá nhân mình đánh giá là quá good , các món ăn nêm nếm đậm đà theo kiểu ngọt ngọt, chấm bánh mỳ hơi phê!
Quán không rộng lắm nhưng thoáng, do đi hơi sớm (14h chiều) nên là người mở hàng luôn, được phục vụ nhiệt tình!
Đặc biệt: "ốc hương hoàng kim" chấm bánh mỳ nó phê má ơi luôn! (Hình như ở đây món ốc nào củng chế biến theo kiểu hoàng kim được)
Các món đều nhiều tương đối so với giá 35k
Đc: quán Biển Ngọc, 437 Vĩnh Khánh, quận 4
(Nằm trên phố ẩm thực Vĩnh Khánh, Q4)
Nhìn chung: đáng quan tâm cả về giá và chất lượng, đồ ăn nhiều so với giá, nêm nếm khá ngon!
Bác nào đi ăn rồi thì để lại bình luận cho rôm rã nhé!



xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO ]
Khi bạn có 1 tình yêu mãnh liệt với phở Hà Nội và đã quá mệt mỏi với việc suy nghĩ xem sáng nay nên ăn phở bò chín hay tái, phở gà đùi hay cánh...
Thì mình xin gợi ý với các bạn thêm 1 quán phở để làm phong phú thêm địa chỉ ẩm thực của mình nhé
Đó là : Phở GÂN BÒ
Địa chỉ : Số 01 Đặng Trần Côn - Đống Đa- HN
Vào 1 sáng lập đông, trên con xe đạp điện thần thánh, mình và cô vợ nhỏ nhắn xinh xắn Thùy Linh Lê lại hỏi nhau 1 câu kinh điển : " sáng nay ăn gì??"
Sau gần 30p, mặc cho hàng trăm gợi ý của mình về các tinh hoa ẩm thực Hà Nội, đều nhận lại các lắc đầu của người bạn đời khó tính.
2 vợ chồng quyết định cứ phó mặc cuộc đời, thấy hàng nào thì vào hàng đó
Đập vào mắt 2 vc là 1 quán phở nhỏ nhắn,nhưng đông khách - Phở bò gân
Ok, 2 vc cùng làm chuột bạch thôi
2 vc cùng gọi bát nạm gân- ồ, cũng ko phải thất vọng
Nước dùng: cũng ko phải xuất sắc nhưng 2 vc đều cảm nhận là nước ninh từ thịt bò và xương, ko thấy vị mì chính
Bánh phở: thơm, có cả sợi bánh phở to cho bạn nào thích kiểu xôi thịt như mình
thịt bò: thịt mềm, thơm, gân dòn dai sần sật,ko bị cứng. Bạn nào thích có thể gọi gân mềm nhé
phục vụ: nhanh, nhiệt tình, cần gì có đấy
không gian: có thể ngồi trong hoặc ngoài. Trong nhà tầm 5 bàn inox, mùa hè có bật điều hòa. Bên ngoài kê đc tầm 4 bàn ghế nhựa nữa
Giá : 25k/ bát( bát mình gọi là 30k nhé)
Phở + 5k quẩy + 3k trà đá là combo ko thể thiếu để tạo nên 1 bát phở perfect với mình
Thời gian mở: 06h đến 13h
Thử tưởng tượng xem, bỏ qua mọi bộn bề, hối hả lo toan buổi sáng, tắt điện thoại, kệ mẹ sếp, kệ cha deadline, tự thưởng mình 1 bát phở nóng hôi hổi. Xong order thêm 1 chén trà ko đường, ko chân trâu, dành chút thời gian ngắm nhìn trọn vẹn sáng thu Hà Nội bình yên và tươi đẹp.
Tôi yêu Hà Nội, vì em và phở



xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Lần đầu em đi review ạ, ad duyệt bài giúp em nhé.
Các bạn nào đi làm không mang cơm trưa là y như rằng đến giờ trưa lại nhức đầu nghĩ ăn gì giống mình không ạ?. . Ăn mãi mấy món cũng gần cơ quan cũng chán, và đây là bữa trưa của em và các bạn đồng nghiệp mới tìm thấy ạ, - Cơm rang dứa với hải sản của nhà hàng thái sawasdee ạ. Phải nó rằng rất là nhiều, bao no và ngon, có vị chua ngọt của dứa, nho, hải sản tươi, không bị ngán. Nhưng chỉ tội nhiều quá ăn mãi mới hết ạ. Em thấy menu nhà hàng này cũng nhiều món ăn trưa, không biết thế nào ạ, nhưng có một điều hơi buồn sẽ không thể ăn thường xuyên được là giá hơi chát thôi ạ, thỉnh thoảng đổi gió cho đỡ sót tiền. Địa chỉ nhà hàng ở 141 bà triệu các bạn nhé.
Các bạn nào có chỗ cơm trưa nào hấp dẫn khác thì chia sẻ với mọi người để bữa trưa không phải nhức đầu nha!! xem tiếp
( Góc Khen Dạo )
Royalaet # Royaltea nhé
Quán ở 171 Trần Đại nghĩa
Hôm nọ đang đi thì nhìn thấy quán đầu tiên tưởng royaltea nhưng nhìn kĩ lại thì không phải. Quán chuyên các loại trà kem chesse. Trà uống thơm đậm vị, độ ngọt vừa phải. Đặc biệt lớp kem ở trên siêu sánh mịn chứ ko bị loãng nhé. Kem béo ngậy có chút mặn mặn và hơi ngọt của sữa tươi nữa. Nói chung khá ổn.
Chị phục vụ cũng rất nhiệt tình và thân thiện nữa. Một lựa chọn cho những ngày nóng sấp mặt như này xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Chả là nhà có shop quần áo ở Cửa Bắc, cách hàng bún ngan này vài bước chân nên hay cái cơn thèm ngan hay trào dâng.. Về cái bát em chụp và ăn là bát bún ngan đầy đủ + đồ ăn kèm là bát măng cay và rau sống, bát nươc mắm tỏi ớt để chấm ngan. Miếng ngan dày thịt chấm nước mắm và măng cay tê đầu lưỡi chảy nước miếng ạ Trog bát bún có ngan thái miếng, măng, vài viên mọc và miếng tiết, em cắn bỏng cả lưỡi :((( tóm lại với giá 40k thì cũng khá ok cho những ngày mưa gió suýt xoaa
thấy bác ngồi đối diện ăn món ngan nướng, bún để riêng, nước canh tiết ngan riêng trôg cũng hấp dẫn mà chưa thử... Các bác ai có ăn những hàng ngan nào ngon nữa thì feedback thêm cho em với e thèm vịt ngan lắm xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Khen: quán quen gần nhà các chế ạ. Chim quay ơ đây ăn ngon, mình thích cái nước chấm mắm ớt hơn cái Nc chấm xanh xanh. Chim nhỏ 15k, chim to 20k.ở đây còn nhiều món ăn vặt nữa cũng Ok lắm nem nướng, khoai lắc...điểm cộng nữa là mấy anh phục vụ vui vẻ, nhiệt tình tuy lắm lúc đông gọi mỏi miệng mà chả thấy đâu
Chê: đồ uống ngọt quá, lần trc gọi trà chanh mà uống vào tưởng Nc chanh cả Trà đào cũng ngọt ngất ngây luôn. Đề nghị có anh chị em họ hàng bạn bè của chủ có đọc đc bài này thì bảo mấy a ý pha bớt đg nhé
Tí quên địa chỉ ở sân bóng văn quán nhé các chế. xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Tối hôm ý là 11h thì u chở đi cho ăn phở gà. Lúc ý t vẫn no nên chắc không vì đói mà ăn ngon đâu
Quán đối diện 67 đê Trần Khát Chân, chỉ bán tối, sáng trưa là bún chả cả thịt xiên nướng. Quán này lập tôn kiểu tạm bợ nhưng cũng sáng sủa, ngồi thoải mái.
Bát phở đầy đặn, thịt đùi nhiều chứ không phải vài ba miếng làm mầu như trên phố, hơi dai chút nhưg vẫn ăn được, nhiều da ( t thích ăn da gà vl ) ), nước bị ngọt đường nên cho nhiều dấm với chanh chút, trong nữa, ăn không bị ngấy mỡ .
Cô bán hàng thì thoải mái, hôm ý t mang có 100k sợ 1 bát đầy ntn phải 50k nên k dám gọi quẩy, hỏi cô ý có đủ không thì cô bảo cứ thoải mái đi em, tiền nong quan trọng gì, mình cốt lấy phúc cho con cháu. Ăn xong thì cậu t ở nhà đói nhờ mua 1 bát về, thì thiếu 10k của cô, không quen biết gì cô cũng cho nợ
Giá là 35k/bát thịt đùi + 5k/2 quẩy, giá quá tốt so với độ no và ngon
xem tiếp
Góc Khen Dạo
Hôm nọ đang lướt foody thì thấy quán chè này và quyết định đi ăn thử luôn.
* Địa chỉ : Chè Nhà Xanh - 198 Phố Vọng, quán ngay đầu ngõ dễ tìm, chỗ để xe cũng thoải mái không phải lo. )
* Menu quán đa dạng từ chè, caramen, sữa chua, tào phớ, .....
Giá cả cũng ok luôn, chỉ từ 15k-35k nên ai cũng ăn đc không phải lo.
* Hôm mình đi thì có gọi 2 món thôi là caramen thập cẩm và chè khoai dẻo.
Về chè khoai dẻo thì ăn cũng tạm ổn chứ mình cũng không thích lắm vì vị khoai ko rõ.
Về caramen thập cẩm thì thấy khá ok, caramen mềm mịn, nước cốt dừa thơm, thạch, hạt đác ăn kèm đều đc không có gì để chê.
* Không gian quán thì có đúng một tầng nên thấy hơi nhỏ, đi theo kiểu nhóm đông thì sẽ không tiện cho lắm.
Đặc biệt , với ai thích kiểu sống ảo thì đây cũng là một quán ổn với bức tường xanh cũng khá bắt mắt. Kiểu giống tiệm bánh cối xay gió nhưng chắc ko đẹp bằng đc,
=> Nói chung kiểu nóng nực như mấy ngay ở HN thì đây là một lựa chọn không tệ )) xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Đêm đói mò dậy đi ăn bát xôi mà phải chờ lâu ơi là lâu :((
xíu,thập cẩm.. Cá nhân mình thì thích ăn ở đây hơn Xôi Yến ở Nguyễn Hữu Huân.
Quán chỉ mở từ tầm 5h chiều,ra muộn muộn tí là đông nghịt == chờ lâu
Giá 1 bát từ 25k-35k
Địa chỉ: 628 Trường Trinh xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO] - Sứa nước lèo - 31 Tuệ Tĩnh
Giới thiệu với mn quán Sứa nước lèo mình hay đóng họ, ăn rất ngon mà có vẻ chưa nhiều người biết đến nên khá vắng khách. Ảnh mình chụp lúc ăn gần xong nên hơi lộn xộn.
- Menu không nhiều món lắm nhưng món nào ăn cũng ngon. Team mình hay đi 4 người gọi 2 Sứa nước lèo, 1 lườn ngỗng hun khói, 1 nộm sứa, 1 khoai kén, 1 ram đất, 1 âu sâm dứa hết 265k mà ăn no căng bụng
Món Sứa nước lèo vị chua chua ngon ngon lạ miệng lắm
- Thái độ phục vụ: 10/10, a chủ quán nhiệt tình, lần đầu bọn mình đến ăn a hướng dẫn kỹ là ăn món này như thế nào, rồi để ý cồn các thứ gần hết là thay luôn
- Giá: khá hợp lý. Sứa nước lèo 79k/nồi, ram 40k, nộm sứa 40k, khoai kén 30k
Hình như quán đang sale 30% bill cho ai like page quán.
- Địa chỉ: 31 Tuệ Tĩnh, ngã tư Tuệ Tĩnh - Triệu Việt Vương
Ai thích ăn sứa có thể đến thử ạ
xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
REVIEW BÁNH TRÁNG SÀI GÒN SỐ 81 TRẦN QUỐC HOÀN, HÀ NỘI CƠ SỞ 2 CỦA BÁNH TRÁNG NGUYỄN SIÊU~
----------
May mắn cho mình là những hàng ăn ngon trên phố xa lắc xa lơ đều đang dần phát triển cơ sở tại khu nhà mình Mình ăn ở quán này từ hồi quán mới mở. Bánh tráng nướng, bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn đều rất ngon, đầy đặn, nhiều hành phi thơm phức, nhiều thịt bò khô -> ăn đã miệng. Mình không ăn được chua nên hay gọi bánh ít xoài, ko tương ớt. Các bạn điều chỉnh vị thoải mái nha. Nhìn chung bánh tráng ở đây vị vừa miệng, ăn không bị ngấy và đều đồng giá /suất. Đồ uống cũng nhiều loại (trà thái, trà đào, trà chanh...) giá từ 10-15k phù hợp với sinh viên. Chị chủ quán dễ thương Quán sạch sẽ, sáng sủa. Mình chỉ ko hiểu là tại sao bạn nhân viên nam biết mình hơn tuổi rồi mà vẫn cứ gọi mình là em >"< Có chút bực bội à ) Ngoài ra thì mọi thứ khác đều ok Xét về chất lượng thì mình thấy quán này là quán bánh tráng ngon nhất khu Cầu Giấy. Quán có nhận ship hàng ạ.
Địa chỉ: Số 81 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, HN (đối diện sân bóng Trần Quốc Hoàn) xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO] - - Tầng 2, 132 Vũ Trọng Phụng
Còn phải nói gì nữa khi cả Thế Giới đã công nhận loại socola của VN rồi
Lần đầu được thưởng thức em nó là ăn ké của bà chị bầu có bạn gửi ở Sài Gòn ra.
Mỗi lần xéo 1 tí để ăn, vừa ăn vừa để dành Cảm giác miếng scl tan ra trong miệng, phê....v~ .....
Mò mãi mới tìm được chỗ bán ở Hà Nội
Giá hơi mắc chút nhưng đúng là "Tiền nào của nấy" ạ
À..... Ở đó đang nữa đó nhé. 50k thanh bé . 100k thanh to xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Vừa oánh chén xong là lội lên rv ngay ạ
Cuộc đời chả bao h dậy sớm đi ăn sáng, mà vì sáng nay có việc phải ra đường sớm , đói voãi. Đúng lúc đi qua Quán Thánh, thấy hàng bánh mỳ này đông2, mà thấy có biển Mua 1 tặng 1 nên cũng hý hửng tấp vào.
Hoá ra là khai trương, nên Mua 1 Bánh mỳ dc tặng kèm thêm lon Coca ạ
Đánh giá chung:
- Bánh mỳ ngon với giá 20k
( Topping đầy đủ : Pate + Thịt + Jambong + Giò chả + Rau sống / Nộm)
Nhân ú ụ cắn ngập mồm ấy ạ.
- Bánh giòn, mình mua mang về đến nhà mở ra ăn vẫn giòn chứ ko ỉu.
- 2 a/c bán hàng cũng nhiệt tình và niềm nở với khách.
Đánh giá : 5* xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Cacao trứng - Cafe ruspott tầng 7 số 130 ngõ 360 xã đàn
1 set 50k bao gồm 1 cốc cacao trứng và 4 lát bánh mì tam giác đi kèm như ảnh. Mình hay chấm bánh mì ăn kèm hết với lớp kem phía trên rồi mới uống cacao ở dưới, kem ngậy ngon và không bị tanh như ở 1 số quán đánh trứng không kĩ ngoài cacao trứng thì trà đào cam sả ở đây cũng khá ngon Quán mới mở chưa được 1 năm nên khá vắng không bị quá đông đúc ồn ào chỉ có t7 CN mới hơi đông,hợp với những người thích không gian yên ắng để thư giãn. Mình thích ngồi ngoài ban công vì view nhìn chéo sang khá đẹp mỗi tội không có ổ điện phía bên ngoài nên hơi bất tiện vì không sạc được điện thoại. Nhân viên thì lúc nào cũng lịch sự thân thiện, có hôm mình buồn buồn ngồi 1 mình còn được anh chủ quán tặng bánh quy với cả kitkat nói chung là rất thích quán này luôn xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]

Nghe mọi ng khen HTX thịt xiên 55 Chùa Láng nhiều rồi nhân một ngày lười nấu nướng t tấp vào thử. Hummmm, nói thật là bmi thịt xiên hơi thất vọng ăn khá là bình thường, lại còn có miếng thịt bị nướng cháy cơ. Bù lại thì quán decor kiểu vintage khá ổn, ko bị cảm giác bẩn bẩn. Nhân viên đông và rất nhiệt tình. T gọi cốc trà đào 14K, cẩn thận hỏi luôn là có miếng đào bên trong ko =]]~ Lúc đang làm dở mới nhớ ra bảo cho t thêm đào rùi tính thêm tiền cũng đc, bạn nv vui vẻ cho thêm 2 miếng mà ko tính thêm đồng nào hết còn cho đầy quá t phải hút bớt r mới bê đi đc
Thiệt hại: 17K/bmi 2 xiên,14K cho trà đào. Nhưng hương vị cả 2 đều thường thường ko có gì đặc sắc, tạm thời t chưa nghĩ đến việc quay lại Ah mà trc cửa quán ko có chỗ để xe, phải để cách đó 1 đoạn rùi đi bộ sang nhé
Nhân thể review luôn quán thịt xiên nướng ruột ở Trần Đại Nghĩa, gần cổng KTX KTQD, đối diện KFC ý ạ Quán vỉa hè thui, thịt xiên ngon nên rất đông khách, họ chỉ bán 3h chiều đến 6h tối là hết hàng rồi. 14K/bmi 2 xiên, 6K/xiên. Hồi còn ở KTX ra đó ăn suốt mà giờ chuyển đi xa quá huhuu xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
REVIEW QUÁN SUSHI VIỆT NGHĨA TÂN
-----------
Lâu rồi mới lại ăn Sushi Quán này nằm ở số 6 phố Tô Hiệu nhỏ - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - HN. Các bạn đi từ Hoàng Quốc Việt rẽ vào là thấy ngay quán ở bên tay phải. Mình ăn ở đây từ hồi quán còn ở cổng chợ Nghĩa Tân. Bây giờ quán đã có địa điểm mới rộng rãi, khang trang hơn. Đồ ăn tươi vì khách gọi mới bắt đầu làm. Mình là một đứa cực mê đồ Nhật, đã từng ngồi mòn mông ở Sushi Bar, Daruma, New Sake.. Mình thấy quán này làm ngon mà giá thì rẻ khỏi nói ạ. Cả chỗ này mình gọi hết có . Nếu mà ăn như thế ở Sushi Bar thì mất khoảng hơn - 400k rồi cũng nên la... Mình đến ăn ở quán này thường xuyên như vậy rồi mà chưa ăn thử hết được các món ở quán vì quá nhiều ) Hôm mình qua thấy có bán cả rượu Sochu Hàn Quốc, nhưng thân gái ko biết uống rượu nên là không xí xớn làm gì, toàn gọi nước dâu tằm với trà Thái thôi Cá nhân mình thích quán này. Hai chị chủ quán dễ gần. Thấy bảo có 1 chị là top 5 Masterchef Việt Nam năm nào ý quên xừ rồi. Mỗi tội quán vẫn đang chạy thử nên chưa có shipper riêng đâu, mới chỉ phục vụ ship 5km cho các đơn hàng từ 100k đổ lên nên các bạn ở xa hơi thiệt thòi. Mình toàn thấy các bạn ý đặt qua DeliveryNow. May quá mình ở gần ~ thích ăn phát lại chạy ra. He he~ Dù sao thì cũng rất đáng thử nhé các bạn xem tiếp
[ Góc Khen Dạo ]

Nhân cái ngày Hà Nội đang trong ko khí lạnh tràn về , 2 vc lang thang đi ăn chả cá. Ăn món mình yêu lại đúng chỗ mình thích thì chẳng còn gì bằng !! Hà Nội kể ra chả cá cũng nhiều , và để phục vụ tinh thần ăn uống cũng như niềm yêu thích đặc biệt đối với thú ăn chơi món xa xưa của đất Kinh Kỳ , em cũng lê la ko ít quán xá , nhưng muốn ăn ngon trọn vẹn còn phải bao gồm nhiều yếu tố , và điểm dừng chân của em là ở đây .
Vẫn như mọi khi , 2 ng 2 suất chả + 1 suất lòng , full option trà đá, lạc, bún , rau , hành thìa là , kể cả vui mồm ord thêm dăm bảy lần thì vẫn cứ là thái độ đon đả nhiệt tình của chủ quán, vẫn cứ là free panchan nhé !! Cái hồn đôi khi k nằm ở món chính mà lại nằm ở gia giảm đi kèm , tiếng xèo xèo của chảo mỡ tí tách , 1 miếng chả kèm 1 miếng bún , rồi hành thìa là rau thơm lạc rang chấm đẫm mắm tôm đã đâm sẵn chanh ớt !! Ôi quốc hồn quốc tuý . Lần nào ăn cũng phải dấm dúi 2 bát mắm tôm mới chịu !! Cá tập gym béo núc ních mà chắc , thịt dai , ngọt tê lưỡi . Bản thân em thích ăn hơi cháy nên để quá lửa chút ăn sẽ đưa mồm hơn , nhất là lòng cá dai dai sần sật , hành phi thơm nức mũi !! Cả cuộc sống thu bé lại bằng 1 chảo cá ) . Lại vẫn như mọi khi , ăn xong sẽ có ngay thạch dừa đi kèm , và tất nhiên lại là FREE !!
Thêm 1 điểm cộng nữa cho vị trí , view đẹp. Có ko gian mở thoáng đãng ko bị ám mùi ( ưng nhất điểm này ).
Giá cả như mọi nơi , 120k cho 1 suất cá và 100k cho 1 suất lòng. Vợ chồng em bình thường 2 cá 1 lòng là vừa bụng no nê .
Địa chỉ : số 5 Hội Vũ
Kính hội !! xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Lần đầu e viết bài rì viu )
E thì siêu nghiện bánh mì. Đến mức thèm quá ngồi ngặm bánh mì không cả ngày cũng đc. Sau đây e xin rì viu về món bánh mì nướng muối ớt. Ăn thử rất nhiều hàng rồi, chả có ấn tượng với hàng nào lắm, nhưg hàng của bác là e ưng nhất luôn(biết đến bác đc nửa năm r mà mài mòn mông ở quán bác luôn). Kiểu nghiện luôn ấy, sáng ms ăn mà trưa đã thèm, e rủ bbe đi ăn mà đứa nào ăn cũng khen hết,có đứa nghiện theo e luôn ) chưa thấy có đứa nào chê hết đâu . 1 bánh 12k ăn đầy đủ gia vị luôn. Của bác khác mọi chỗ là bác dùng giò chứ k dùng xúc xích, nhưng ăn hợp vị lắm. Đặc biệt là nguyên liệu bác tự làm hết, rất sạch sẽ mà vừa miệng luôn. E cũng kb tả tn, nói chung cái tép bác tự làm nó quá xuất sắc ấy. Cắn miếng bánh giòn vừa, thêm các gia vị ngậy ngậy cay cay hợp lắm luôn. Mn đến bảo bác nướng giòn mềm nhé, k nh lúc bác bận bác để lâu nên nó giòn quá ấy.(e thì nghiện vị ở đây quá nên có giòn tan vẫn k ý kiến ))
Tào phớ sữa đậu 8k no căng rốn, bác có cho ít nước gừng thơm lạ miệng, bạn nào k thích có thể bảo bác bỏ nhé.
Thấy bác có món trà sữa thái mới nhưng chưa thử. Thứ 2 tới này bác bảo bán thêm bánh tráng nướng qua ủng hộ bác nên e rì viu luôn xem bạn nào qua ăn thì thử luôn món ấy nhé. Cũng do bác tự nghiên cứu làm
Phục vụ thì phải nói là cực chu đáo nhiệt tình. Lần đầu b ăn bác sẽ hỏi ăn có vừa có thích vị này k... Kiểu cảm giác thân thiết sẽ khiến muốn quay lại nữa.
Em ch viết bài rì viu baoh nên chỉ biết nói nt, nói thật các bạn nên qua thử đi nhé. E nghiện quán bác ấy luôn. Ăn bn quán cũng chỉ nhớ vị chỗ này
Thường thì 1 bánh+1 tào phớ sữa đậu(có trân châu,thạch, dừa khô) hết có 20k là no r. Nhưg thường e thèm toàn chén 2-3 cái 1 lúc r về no k bước nổi )) Nên bảo bác nướng giòn mềm cho ngon nhé
Địa chỉ: số 5 ngõ 336 Nguyễn trãi HN. Đoạn giữa Nguyễn Tuân và trường Đh Nhân Văn. Bác bán cả ngày. Nhưng thường t7-cn bác nghỉ T7-cn ai ăn thì alo số bác bảo bác làm r qua lấy nhé, nhà bác ngay ấy(thấy bác bảo v nhưng e ch thử gọi t7-cn baoh vì bác hay về quê) xem tiếp
( Góc Khen Dạo )
Kiểu thời tiết nóng nóng như này ai cho cốc trà đào cam sả vào mặt thì yêu luôn ấy. Đi uống nhiều nơi rồi nhưng thực sự thấy thì trà ở đây là hợp nhất. Trà thơm độ ngọt vừa phải thêm miếng đào giòn giòn nữa ăn phê luôn
Tuần cứ phải mấy ngày qua uống mới giải toả đc cơn thèm )) xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Hôm nay review cho các bạn quán ruột của mình Yeol Kwang, quán đây là một quán Hàn quốc chuyên về chân giò, chủ quán cũng là người Hàn quốc luôn. Quán này thì lâu rồi nhưng có vẻ chưa nhiều người biết đến thì phải, mỗi lần đến này thì dù cũng đông khách nhưng chủ yếu người Hàn thôi, tớ thấy ít người Việt đến ăn lắm. Hồi xưa tớ thấy bài đăng trên Lozi nên mò đến thử và nghiền luôn đến giờ ) 3 món chủ đạo của quán là Chân giò nóng (ảnh 1 và ảnh 2), chân giò cay (ảnh 3), chân giò lạnh (tớ chưa ăn ). Tớ đặc biệt thích chân giò nóng của quán, cực ngon luôn, tớ dẫn bạn bè đến đây ăn nhiều và đa số cũng thích món này nhất. Chân giò cay thì mới ăn vào thấy ngọt, ăn xong thấy cay xé mỏ Bạn nào thích thì ăn thử cũng được, tớ không thích ăn ngọt lắm nên chỉ ăn một lần cho biết.
Một suất là 580k, suất bự này chắc tầm 4-6 người ăn mới hết nên khi đi 2, 3 người tớ chỉ gọi nửa suất thôi (290k). Gọi nửa suất hay 1 suất đều có kim chi, củ cải, một bát trứng hấp phô mai, một nồi canh kim chi thịt heo đi kèm nhé. Trứng hấp khá nhạt tớ ăn không hợp lắm nhưng canh và đồ đi kèm khác ăn đều tuyệt. Ngoài ra menu quán cũng nhiều món khác nhưng tớ chưa được thử, vì mỗi lần đến đều chén chân giò nóng )
À thêm một điểm cộng nữa là phục vụ nhiệt tình, lễ phép, các bạn đến ăn có thể không cần gọi thêm nước vì mỗi bàn đều có một bình nước lọc mát lạnh, cả giấy ướt cũng không tính tiền luôn .
Tên quán là Yeol Kwang, đường Trương Công Giai, Cầu Giấy nhé. Tớ không nhớ số đường, nhưng từ Cầu Giấy rẽ vào Trương Công Giai (đối diện KFC cầu giấy) đi đến gần cuối đường nhìn phía tay phải là thấy.
Lưu ý là quán chỉ mở vào buổi tối bù lại thì mở khá khuya, đến 12h tối luôn thì phải. xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Buffet lẩu nướng cùng lúc và không ám mùi => chắc chắn sẽ quay lại!!!
Lẩu nướng cùng lúc XẢ HẬN - 237 Kim Ngưu - 169k/người (giá khai trương), ăn tẹt ga, nước free (nên đặt bàn trước vì quán mới khai trương nên rất đông)
Điểm cộng:
Buffet gọi đồ thoải con gà mái, menu khá nhiều: bò mỹ, bò úc, sườn heo, ba chỉ, hàu, mực... nước ngọt free kèm theo combo. Thiết kế bếp khá hay, ăn cả lẩu cả nướng cùng lúc và khoái nhất là không khói. Mình đi ăn lẩu hay nướng j sợ mỗi ám mùi.
Đồ ăn nhiều mà tẩm ướp rất ngon, tươi. Nước lẩu vừa vị, không mặn quá, nướng chưa kỹ có thể nhúng thêm chút nữa, rất tiện. May mà làm nước lẩu nhạt hơn chứ cả lẩu cả nướng đều mặn thì uống bn nước cho đủ. Sơ qua thì có hàu chuẩn bị rất ngon, đã chín sẵn cứ việc ăn + với bò úc, ăn không bị ngấy.
À, về lẩu thì có 2 loại là lẩu nấm với lẩu cay 7 cấp độ, mình mới được ăn lẩu nấm và vẫn khoái nước lẩu vừa vị như thế này hơn. Mặn thêm tốn nước. Ăn xong đừng quên gọi kem tươi ăn nhé mọi người, mấy bạn nhân viên xinh xắn dễ xương lắm, gọi nhiều còn làm wen
Điểm trừ 1 chút nhẹ: Quán hơi nhỏ so với lượng khách hôm mình đi. Chủ quán có nói sẽ nâng thêm vài tầng đáp ứng ae đến ủng hộ trong tương lai. Còn hiện tại, nếu đi đông, mình vẫn khuyên là nên đặt trước cho chắc kèo, quán cũng chủ động xếp chỗ luôn thể.
Kính hội.
xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO ]
Là 1 đứa nghiện đồ ăn vặt đặc biệt là bánh tráng. Chính vì thế mà mình đã lăn biết bao hàng bánh tráng để được thỏa mãn cơn thèm và đó là bánh tráng trộm thu hương ah nếu thích thì có thể xem review cả các món khác ở Íntagram mình: thefooddiaryy
.
BÁNH TRÁNG TRỘN: k bị quá mềm do trộn sẵn như trên hàng trống, hàng tre, thơm mùi tép và hành khô. Bánh tráng được trộn đều, đậm đà, ăn khá vừa miệng. Tép và hành khô giòn, ăn không bị mềm, hăng mùi hành và không có bột ở hành khô do mua sẵn như 1 số hàng khác. Tuy nhiên hôm mình ăn thì chị chủ quán cho hơi ít xoài nên thiếu vị chua.
BÁNH TRÁNG CUỐN BƠ: bánh tráng khá mềm nhưng vẫn giữ được độ dai. Bánh được cuốn cùng tép, hành khô, xoài, lạc, bơ,.... Bơ ngơi ngậy nên dễ ngán hơn bánh tráng và bánh tráng cuộn truyền thống. Khi chị chủ quán đưa cho mình hộp bánh thì hộp bánh nhìn khá đẹp, k kiểu để lung tung nên mình rất thích
BÁNH TRÁNG LẮC: có 2 loại ruốc xả và sate bò. Vị sate bò cay, siêu cay và mùi tép cùng sate bò hơi nồng nên nếu bạn nào mới ăn và không ăn được cay thì nên mua vị ruốc xả. Vị ruốc xả cay vừa phải, đậm vị tép và ruốc nên khá dễ ăn. Lúc đầu ăn thì hơi cứng nhưng nhai 1 lúc mềm ra )) mình hay ăn bánh tráng lắc ruốc xả thay snack )
BÁNH TRÁNG CUỘN TÉP HÀNH: mình có thử ăn nhưng không thích lắm. Phần trên bánh bị nhạt và không rõ vị nhưng ăn đến cuối lại bị mặn, vị không đều có thể do bánh dày nên lắc không được đều. Ngoài ra, chính vì bánh dày nên cứng hơn bánh tráng lắc khi nhai thì cũng dai hơn và khá khó nuốt nên mình không thích lắm
Ở quán có TRÀ QUẤT uống ngon, k bị quá ngọt, chua thanh vị quất. Mình hay uống trà quất khi ăn bánh tráng bơ hay bánh tráng cuộn bơ để giảm độ ngấy
.
Chị chủ quán thân thiện và dễ gần lắm. Chị có món mới là toàn mời mình ăn thử lại hay quan tâm hỏi ăn có vừa miệng không nữa. Cửa hàng mới thuê thêm nhân viên nên việc gọi món cũng nhanh hơn chứ như hồi trước là khi mua mình toàn phải đợi 10-15ph
Ah vì cửa hàng hơi hẹp nên đa số mọi người đều mang đi. Nhưng nếu mọi người muốn ăn luôn thì có thể bảo chị chủ quán đưa ghế nha
.
GIÁ:
bánh tráng trộn truyền thống: 20k
bánh tráng cuốn bơ:20k
bánh tráng trộn bơ:20k
bánh tráng lắc:15k
bánh tráng cuộn tép hành
Địa chỉ: 172C TÂY SƠN
CÓ SHIP NHa. ntin hoặc gọi điên qua số 0986892012 để order nha xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Cái tên bánh mì vợ ong vàng chắc quá quen r nhưng mình vẫn phải nói lại vì hôm nay mình đi mua bánh mì ở chỗ Tây Sơn và hình như bên ấy bị thừa sốt. 2 cái sốt bơ mà oimeoi lắm sốt quá. Mình nghiện sốt rồi nên cực kì kích thích. Tính k chụp đâu mà ăn đến giữa sốt nhiều quá chảy hết ra và quá ngon nên chụp thôi. Trà quất hay nước quất j đó thì oke bên trong còn có 2 quả quất ) nhìn hay phết. Mà cơ sở Nguyễn Lương Bằng k có thì phải mua 4 5 lần đều hết hoặc k có trà quất nay phải qua Tây Sơn mua mới đc uống lần đầu. Nhân viên phục vụ oke mình k nx nhiều lắm. Cám ơn mọi ng đã đọc lần đầu làm có gì sai mọi ng góp ý ạ xem tiếp
< GÓC KHEN DẠO >
Mỳ Vịt - 77 Đặng Văn Ngữ
Quán này cũng khá hot một đợt mà lần đầu mình qua ăn thì thấy ngọt quá ăn mất cả ngon
Sau bao lâu không nghĩ ra ăn gì qua thẩm lại thì đã được quán điều chỉnh lại ăn vừa hơn khá là ngon
Quán đông phết phục vụ cũng nhanh
45k/1 suất mình thấy cũng khá oke xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Bún riêu đầy đủ 30k/ bát - 101 Định Công
1 bát đầy đủ y hình có riêu, ốc, cá, bò, đậu, ăn no căng bụng các ông ạ. Cá ở đây không phải kiểu bị rán quắt queo như nhiều quán mà cắn thịt ngập răng luôn. Ốc làm sạch sẽ. Mình ăn ốc chỗ nào bẩn là về té de ngay ))) mà ăn 5 6 lần chưa lần nào bị đau bụng cả. Đi ăn tầm 1r-2h thì không lo đông nhé xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO ]
Mình chỉ đăng lên để cảm ơn có bạn hôm trước review về bánh tráng trộn quán ở 90A YẾT KIÊU í ạ ) Ngon xuất sắc luôn nha. Đúng là review có tâm Ăn xong nghiện luôn !!!! Bánh Tráng trộn top 1 HN luôn ạ
SĐT 093 6009082
SHIP HÀNG NHANH CHÓNG LẮM )))
Chỗ kia mình gọi ship tổng là 120k nhé 10 nem cuốn to oạch luôn ) 4 người ăn no căng xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Hôm trước đi chơi với bạn, ăn được bát bingsu ngon quá nên phải lên đây review ngay cho các con giời đến thử. Chẳng là hôm qua sinh nhật con bạn, mấy đứa rủ lên phố chơi, tiện đường ghé vào quán trà
mr.wish ngay chỗ giao đinh tiên hoàng với hàng dầu ( quán hơi bị khuất nên thánh nào thử thì nhìn đường kĩ trước khi đến nhá)
Lan man quá, giờ vào mục chính đây này, 3 đứa định bụng gọi 1 cốc size L rồi uống chung và gọi 1 suất bingsu để thử xem thế nào(vì thấy họ treo biển bên ngoài món mới phải thử, mới lại gọi thể để mất công vào thử thì thử đc nhiều loại mà đỡ tốn xiền)
Bọn mình gọi 1 cốc trà cầu vồng vaf 1 suất bingsu
Theo nhận xét của mình thì cốc cầu vồng khá ngon, topping hoa quả nhiều loại( chanh leo, dứa, táo, kiwwi, hạt chia, chắc vì nhiều màu sắc nên gọi là cầu vồng) cũng xịn sò, còn bingsu thì thật sự ngon, hôm qua mình gọi bingsu trà sữa trân trâu caramel. Bọn mình cũng đã thử bingsu một số nơi, nhưng bingsu của quán này thật sự ngon vị lạ nữa, sữa đá bào mịn, kem cheese kèm với trân trâu và hạnh nhân nữa
Vì là 1 quán trà mà làm bingsu ngon đến mức 1 đứa lười viết như mình phải lọ mọ viết cho các con giời đi thử thì biết rồi đấy
* địa chỉ: hàng dầu
* tầm giá : 35-70k, bingsu 118k xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Bánh Cuốn Bà Vọng, Phố Nả, Chu Minh, Ba Vì
Dù ở trong nội thành nhưng do công việc nên mình thường xuyên qua lại Ba Vì, chắc chả ai mò lên tận đây thử đâu nhỉ cơ mà biết đâu lúc nào đấy ae đi phượt, du lịch, hoặc tiện đường thì đây cũng là 1 địa điểm nên trải nghiệm đối vs những ae cuồng bánh cuốn như mình ))
-ae lưu ý dọc Ba vì cũng tầm 2-3 chục quán bánh cuốn gia truyền bà vọng mà mình cũng chưa có dịp thử hết nên ae đến đúng quán trên mới là quán mình đã trải nghiệm (quán mở buổi sáng đến tầm trưa trưa thôi), đặc điểm nhận dạng là quán khá đông, trước cửa là 1 dàn "cung tần mỹ nữ" ngồi quạt chả
-về bánh: bánh dẻo vừa đủ độ, nóng hổi được tráng thành lớp xếp chồng lên nhau gọn như đĩa kia rồi lấy kéo cắt để gắp. Sau đó bánh được tưới mỡ vs hành khô như ảnh (mới đầu mình nhìn tưởng lạc ), nữa là bánh quán này là bánh chay (thích hợp cho ae nào ăn chay có thể nhường lại bát chả cho bạn nhậu )
-về chả, nước chấm: nước chấm ổn, chả nướng kiểu que, mỡ nạc hài hòa, ko khô, ướp vừa đủ, được 1 bát đầy ăn rất ngon (chả quán này mình cho điểm cao nhất, là cái ngon nhất trong cả suất bánh này)
*Kết quả là ae vác đi 1 cái bụng no ứ ự + tổn thất 30k/suất !
*Lưu ý: ko nên mua về vì bánh sẽ nguội, ăn ko ngon
xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Hè nắng nóng là chỉ muốn đc đi ăn gì đó mát lạnh thì tôi chọn đó là kem , nên đến ăn thử kem Swensens's . Kem hơi ngọt chút nhưng ngon , giá cũng chưa hẳn là mắc lắm. Hôm đi cùng 2,3 đứa bạn gọi suất lẩu kem ăn no căng bụng mà lại còn có chương trình khuyến mại tặng 1 ly kem bất kì trong Menu khi mua lẩu kem nữa
Nói chung là ai thích ăn kem thì nên qua thử , cửa hàng cũng k phải khó tìm , vào ngay Lotte Mart ở 229 Tây Sơn , Đống Đa là thấy . xem tiếp
[Góc Khen Dạo]
Cơm Gà Đệ Nhất - 62 Tuệ Tĩnh
Đúng là chỉ đệ nhất về gà
Nộm gà rút xương chân gà to ( được giới thiệu là gà Ri lai Đông Tảo) mắm tưh trộn rất đậm đà
Mình gọi 1 set cơm heo quay và 1 set cơm gà xì dầu 79k/set gồm cơm, rau, canh, thịt
Heo quay rất khéo nạc mỡ bì chuẩn luôn mà hơi nhạt nhưng kéo lại là xì dầu ở đây rất ngọt rất đặc rất trôi cơm nhé. Gà thì mềm, da giòn , hỗ trợ lọc xương cho khách nha . Cơm cũng rất tơi . Một set cơm thế này giống hệt cơm mình ăn bên Trung Quốc cả từ bát cơm luôn ạ
8/10
Tầm ~350k/2ng xem tiếp
[ Góc Khen Dạo]
Có bác nào bị nghiện mấy món trộn như e k ạ . thêm 1 địa chỉ mới cho các bác đây . quán này ở cổng sau trường cao đẳng du lịch . e nghiện nên phải ăn cả tỉ lần r ý
Giờ e bắt đầu review nhé !!! đây như kiểu quán thích ăn gì thì đc nấy ý=)))) quán gồm bún miến bánh đa và phần nhân gồm thịt nướng (siêu ưng thịt mềm ngọt ngọt cực thích) , giò tai , chả cá , mọc , thịt bò , cá rán . tùy vào người ăn muốn ăn nước hay trộn nhân gì thì sẽ gọi . Nhưng đến đây e chỉ nghiện mỗi đồ trộn thui vì ăn đồ nước , nước dùng chán ẹc . chỗ này kiểu bán cho sinh viên ăn nên siêu rẻ thui ý 20k 20k 20k tất cả các loại . Bình thường e hay gọi miến trộn thập cẩm gồm đủ các loại nhân hoặc miến trộn thịt nướng giò và chả cá siêu ngon siêu no nê . miến vs bánh đa sẽ đc trần cùng rau cần vs giá hoặc muống với giá tùy theo hôm ý có rau gì . Em đi làm sáng nên k kịp về ăn trưa nên cứ ntn mà triển thui .
REVIEW KÉ ))) định thôi k review vì lúc ăn toàn vội k chụp ảnh nhưng vẫn muốn review e nó đó chính là quán bánh mỳ ngay cạnh cả 2 quán này có chung đặc điểm chỗ ngồi nóng và hơi chật nhưng đc cái ngon bổ rẻ nên em cư triển thui e ăn rất nhiều nơi vì thích bánh mỳ , trường cũng có dăm 3 quán nhưng chỉ thích ăn ở đây thôi . nhân cũng như các quán khác rau ăn kèm gồm xà lách dưa chuột nộm . nhưng chả hiểu sao ăn cứ bị thích ý . ngon ngon sao ý . hay do mình thích xà lách ta nhưng 10k cho 1 cái bánh mỳ thì cũng đáng thử đúng ko . Hầu như tất cả các loại đều 10k 1 chiếc thui nếu ăn có xúc xích lạp xưởng thì giá khác 10 mấy ý . hợp túi tiền lại còn ngon chứ . xem tiếp
[Góc Khen Dạo]
Mình là fan của các món chè luôn, cứ chè là thích bất kể loại gì, cứ chỗ nào ngon là lùng sục ăn thử.
Quán này đc biết qua insta, trên đấy hình ảnh đẹp, dc nhiều ng khen nên quyết tâm chiều nay phải thử.
Cảm nhận đầu tiên khi bước vào quán là không gian sạch sẽ, sáng sủa. Đầu tiên mình gọi chè thái bưởi và thái khoai nhưng cả 2 loại đều hết, đành chuyển sang thái ngô và thái sầu. Bà chủ bê ra khay 2 bát to bự luôn, nhìn ngon mắt và ăn cũng ngon luôn Thái ngô thì vị thanh thanh, mát mát k bị quá ngọt, trân châu to giòn, ngậy ngậy của cốt dừa. Chuyển sang Thái sầu, trước mình hay ăn ở nhà Hàng cót, ngon k kém, thạch dai dai giòn giòn, vị béo ngậy, mít giòn (theo cảm nhận của t thì ngon hơn Hàng cót).
Bà chủ nhiệt tình, thân thiện lại cẩn thận.
Mình chắc chắn sẽ quay lại đây và trở thành khách quen hehe.
Ở đây có ship nhé mng, đóng hộp tròn nhựa chắc chắc như hộp mng hay đi mua cháo ấy. K phải lỏng lẻo như cốc nhựa đâu mà k mất thêm tiền hộp
Mở cửa từ 10h-22h30 thì phải. T có up menu ở dưới cho bạn nào muốn xem giá các thứ nha. Tất cả đều chụp cam thườnggg
Địa chỉ quán : 65 Trần Nhân Tông
Nói đến đây thôi k có người lại nghĩ đi PR ...
xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Hehe xin chào mọi ngừi=))) sau khi đăng bài review bltm được mọi người ủng hộ khá nhiều nên em lấy tiếp dũng khí đăng tiếp bài review tiếp... căn bản e cũng ham hố muốn tham gia cuộc thi cùng mọi người hehe :'> em mong mọi người ủng hộ em như bài kia là em vui rồi hí hí
Chuyện là có 1 em gái rất thích ăn chocolate nên nama cũng không hợp lệ=))) nên là duyên số đưa đẩy em gái ý đã biết đến được chỗ này )) và ăn xong rồi nghiện luôn...
Mua đồ phải nói đến ship trước đúng không ạaaa? Em thì toàn mua cùng bạn và n cũng là người ord hộ nên em kb thái độ của người ship như nào )) nhưng được cái em toàn mua nama lúc được free ship hehe
Nama ngon, thơm, mềm. Nama vị matcha thì thơm dã man, bột thơm ấy ạ, cơ mà lúc nó chảy ra xong bột nó bết bết vào nhìn đen sì trông hơi mất thẩm mĩ nhưng mà không sao=))) căn bản là em cũng không để tủ lạnh khéo phải được nửa ngày ấy=))) mà n cũng chỉ mềm mềm ra với bột n bết dính lại thôi. Nama hơi ngọt 1 xíu=))) em ăn thì thấy bình thường thôi (vì em cực kì thích ăn ngọt hehe) nhưng mà chị gái em ăn thì bảo là bị ngọt. Nhưng mà nhấm nháp từng tí một thì ngon đấy ạ Vị scl và matcha chỉ khác mỗi cái bột phủ ở bên ngoài thôi ạ=))) còn bên trong thì giống nhau, nhưng bột phủ bên ngoài cũng khá quan trọng đấy ạ vì ăn vị matcha nó đắng hơn=)) em vẫn thích scl hơn nhưng matcha cũng khá ổn (mọi người thích ăn matcha chứ em thì không thích...) nhưng nên thử cả 2 ạ :">
Hộp này thì rẻ thôi ạ, chỉ có 30k/hộp nhưng e ăn cả ngày còn không hết cơ... mà sr mọi người vì e ăn e chả đếm trong đấy có bao nhiêu viên hehe=))) à em ord của c Trà Thái Củ Hành trên insta nhé các ac, link đây ạ: trathaicuhanh/
_______________
1 chút review về bánh lưỡi mèo của c ý=))) ăn ké của bạn thui hihi, bánh ngon, thơm mùi sữa mà k rõ mùi matcha cho lắm )) cơ mà nói chung là vẫn ngon=))) hình như lần đấy bọn em mua trên 50k được tặng hay sao ấy nên e cũng k rõ giá lắm. Ảnh này là em lấy của bạn=))) vì lần nào nama về chưa kịp chụp thì e cũng đã ăn hết r ý=)))
______________
Edit 1: Fb của c bán nama là Quỳnh Anhh (c ấy có cmt ở dưới ạ) fb page hình như cũng là Trà Thái Củ Hành hay sao ấy ạ. Điều đáng nói nhất mà em lại quên đấy là trong mỗi hộp nama thì đều có dĩa (điểm cộng hehe) xong trên hộp còn được dán cái chữ "Thank you" kia rõ xinh chứ đáng iu chết huhu ><
Edit 2: Nama của c ý là cái kiểu ngậm là n tan trong miệng ấy ạ chứ kp dẻo dẻo đâu ạ. E thấy ăn kiểu này thích dã man=))) dành cho những con lười như em ngậm phát là tan mà thích vđ=))) xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO] - All about "Lòng"-
Chuyện một cô gái ở Hà Nội bị "lòng" vật vào lúc 9h đêm.
Chuyện kể rằng đầu ngõ 445 Nguyễn Khang, có quán lòng bán tất tần tật thứ từ cháo lòng, bún lòng, cháo tim cật, bún đậu mắm tôm đến lẩu cháo "có lòng" và đặc biệt là dồi, lòng, dạ dày chần nguyên đĩa.
Ôi mẹ ơi, nếu không bị dọa ăn nhiều lòng quá là bị gout chắc mình sẽ tẩn thêm một suất "lòng nguyên đĩa" nữa.
Cảm giác xì xụp bên nồi lẩu cháo nghi ngút khói gọi thêm một đĩa lòng chần giòn giòn, sần sật với mắm tôm, thêm tý rượu cay nồng, pha một bát gia vị nhiều ớt rồi thưởng thức vào cái tiết trời đầu đông se se lạnh này thì mê man khỏi nói.
Quán ngay đầu ngõ, anh chị chủ thân thiện, chu đáo với nhiệt tình vô cùng. Quán nhỏ mà đông khách, từ các bô lão sành ăn quanh khu đến mấy bạn trẻ lỡ bữa vào ăn tạm bát cháo rồi đâm nghiền đến hội chị em bạn dì, trẻ già, trẻ nhỏ đi ăn mấy tăng rồi vẫn vào quất thêm đĩa lòng, nồi lẩu.
Nhấc mông dậy để đi với một cái bụng no kễnh vẫn nghe loáng thoáng khách cười nói với chị chủ: "Chị bán đây lâu chưa, sao em ở đây mà không biết có quán lòng ngon thế nhở"
Tham ăn quá nên em chỉ kịp chụp đĩa lòng chần, các bác thông cảm nha xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Quán thịt nướng quen Hà Đông ở ngõ ngay đầu đường vào Văn Quán giao với cầu đen. Cứ chiều nào lên cơn thèm thịt là lại ra đây (vì gần nhà:v) chị chủ nhiệt tình, thịt thà đậm đà 5k/cái mà lần nào cũng veo phát ít nhất 5 c xem tiếp
GÓC KHEN DẠO
Vào hội hóng hớt cả tháng nay giờ mới có dũng khí viết 1 bài review.
Món này ăn mùa đông thì tuyệt vời nhưng vì thìch em nó quá nên mình vẫn đi ăn với cái tiết trời oi bức này )
Bánh gối vỏ giòn tan, nhân đầy đặn thơm lừng. Cảm giác thịt rất tươi chứ không như những quán khác. Nước chấm pha rất vừa miệng. Rau sống ăn kèm thì sạch đến kinh ngạc.
Quán ở sân tập thể, cây cối tùm lum nên mát lắm ). Bác gái ngồi rán bánh, bác trai bưng bê phục vụ. Rất nhẹ nhàng niềm nở nhưng không kiểu vồ vập khách đâu.
Đây là bánh gối há cảo cô Hà ở sân tập thể C5 hay B5 Trung Tự gì đó. Gần trường tiểu học Trung Tự ý.
Mình thích nhất ngồi ngắm bác gái vừa nặn bánh, vừa rán bánh
Hình như buổi trưa 2 bác còn bán bún chả. Và có nhận cả ship nữa thì phải. Nhưng mình k có số
xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO] - SING BBQ - TẦNG 2 TOÀ NHÀ D2 GIẢNG VÕ
Mình từ trước tới giờ chỉ trung thành với sumo bbq hoặc king bbq, có ăn gogi nhưng ko thích, chưa tìm hiểu các hàng bbq mọc lên như nấm gần đây. Hôm trước sinh nhật đồng nghiệp nên xuống ngay tầng 2 của toà nhà ăn thử Sing Bbq.
- Giá: 289k được giảm còn 219k/ suất buffet trưa (do đi đông). Thanh toán còn được giảm 10% tổng bill cho ngày sinh nhật nữa. Việc giảm giá từ 289k xuống 219k các bạn làm việc trước với quản lý nhé.
- Phục vụ: nhân viên ngoan, nhanh nhẹn, tận tình.
- Đồ ăn: nướng tẩm ướp vừa miệng (cá nhân mình thích hơn gogi), món ăn phong phú bò , gà, lợn, đà điểu...., còn dc nhà hàng tặng hàu sống ướp mỡ hành nữa. Có lẩu thì hơi cay đối với mình nhưng thịt bò ngon . Có lẩu bò, hải sản, thập cẩm nhé mọi người.
- Salad hoa quả béo béo ngậy ngậy, đồ tráng miệng thì mình ăn pudding trà xanh thấy hơi giống tào phớ nhưng ko phải quá tệ , các bạn có thể gọi kem hoặc hoa quả.
- Điểm: 8,5/10. Mình thì đồng bóng lắm phục vụ tốt là mình đã có thể bỏ qua hết những thiếu sót khác . Xét về kinh tế thì càng nên chọn vì trưa hôm đó mình cũng định sang đặt bàn ở Season Bbq ngay bên đối diện nhưng giá cao ko phù hợp với tập thể (299 hay 349 gì đó).
Sẽ quay lại ạ . xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Hôm trước chê cơm gà nay vào review cho các bạn quán bánh tráng trộn 130 Lò Đúc nhé
Quán này có cả bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn các thể loại. Nói chung là ngon, ăn thấy hợp khẩu vị
1 suất chỉ có 20k thôi. Quán còn nhiều món khác nữa cũng rẻ, sinh viên thì nói chung là cứ tự tin quẩy nhé
Quán nằm sát chỗ đoạn ngã 3 hay ngã tư gì đấy, ở 130 Lò Đúc nhé xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO ]
• Xôi LỘC 68 Tạ Quang Bửu ( đoạn giao với Bạch Mai )
Mình chỉ biết đánh giá bằng hai từ " Chất Lượng ". Xôi mềm, dẻo. Như suất mình hay ăn là xôi thập cẩm có: pate, gà nấm, xá xíu, ruốc, chả, lạp xưởng, thịt kho. Trong 1 bát xôi thì cứ gọi là ú ụ. Ăn căng no rún. Giá từ 20k đến 35k cho 1 suất thập cẩm
Mở từ 4h chiều đến 4h sáng
Mình về Hạ Long mà chỉ thèm xôi Hn :((. Review xong lại thấy nỗi nhớ ùa về xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Quán ốc ngon nhất Triều Khúc các bạn ạ, mình vs e mình lúc nào cũng gọi combo 1 ốc luộc(20k) vs 1 khoai lang kén(30k) ngon rẻ. Ốc tươi đầy đặn trà đá thì chị chủ quán toàn free cho mềnh. Hôm qua vừa đi ăn xong ốc đầu tháng to vcc, béo mà ít con ngon lắm. Quán ốc Anh Đào nhé, hồi trc quán ở gần hồ triều khúc nhưng h bị dẹp vỉa hè nên vào ngõ gần chợ rồi (mình k nhớ ngõ bao nhiêu đâu) xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Cảm ơn b nào htrc review quán bánh tráng nướng và bánh tráng cuốn ở 318/83/9 La Thành nha.
Bánh tráng cuốn rất ngon mà 1 đĩa chỉ 15k, đĩa trên ảnh mình ăn mất vài miếng r mới nhớ chụp
Bánh tráng nướng có hẳn menu đủ vị luôn. Mình chọn nướng thập cẩm có xúc xích, lạp xưởng, nhiều bò khô...với cả nướng phomai tôm khô. Cả 2 đều ngon cả Đế kiểu bánh đa ăn rất giòn và thơm. 20k/cái
Mình thích chấm cái tương ớt tự chế của quán nữa
Trà đá free và đặc biệt cho con cún nhà mình vào tmai Đi mấy quán kì thị chó mèo là mình cũng bye luôn vì hay đi ăn cho cả chó đi cùng.
Vì nhà ngay 612 La Thành mà quán free ship <4km nên mình có xin sđt để gọi ship này 0964937795
Quán có đúng 5 bàn thôi nhưng khách cứ ra lại vào liên tục. Chắc toàn các bạn đọc review trên này r đến ăn thử như mình xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Bún ngan
Ngõ 68, phố Triều Khúc, Thanh Xuân, HN.
Quán bún miến cháo ngan vịt đầu tiên ở ngõ 68, hình như quán duy nhất ý. Nhìn anh chủ quán rất chi là kiểu vô cảm, thỉnh thoảng cười tủm tỉm buồn cười cực ) làm đồ như kiểu làm nghệ thuật chậm chạp từng tí một nên chịu khó đợi lâu chút nhé, ko thích hợp cho các bạn thích tàu nhanh.
Bát bún đầy ú ụ thịt như này này, nước dùng thơm ngọt lắm mà có 20k thôi. Có cháo nữa cũng toàn thịt là thịt. Bọn mình ăn 2 bún 1 cháo hết 55k a toàn lấy 50k mà làm ưu tiên cho nhiều cực ))
Ngoài ra thì quán còn có tiết canh, rượu vịt ngan các kiểu nữa nhé. Quán ăn đêm nên mở từ tầm 6h tối đến sáng hôm sau nha!
Đáng để thử lắm!! Nhất là nhìn cái cách anh ấy làm đồ ăn như kiểu quay lưng vs cả thế giới ) chưa bao giờ mình thấy anh này vôii vàng cả luôn
À hình như anh Nam nhé ))))) xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO ] - Sẽ quay lại.
Phở gà Thìn Béo - 195 Xã Đàn. Mở từ 17h đến tầm 23h là hết đồ ngon chỉ còn phở lẫn nha các bác( cập nhật của 1 chị khách ruột)
Nhà em gần Xã Đàn, đi qua bao lần thấy quán này to mà đông khách vào dã man. Em vào ăn lúc tầm 23h kém mà khách chật kín tầng 1 nên e đc nhân viên dẫn lên tầng 2.
Cảm nhận đi khi bước vào quán là mát, đi đường mà đậu đc vào quán có điều hoà là phê thế nào rồi đấy các bác. Anh đứng thu tiền bảo chị đi mấy người rồi có 1 anh khác dẫn mình lên tầng 2. Vừa đặt mông xuống đọc cái menu dán trên tường thì có anh vào order lun. Mình gọi 2 phở lẫn, 5' sao có đồ lên. Nước dùng ngọt, bát phở nhiều thịt, thịt gà ta ở đây cũng rất là oki luôn. Nhân viên niềm nở, mình đưa tiền anh ý còn cảm ơn rất lịch sự, ra ngoài có anh trông xe dắt hộ xe em ra. Quán sạch sẽ, khách ăn xong đứng lên là nhân viên vào dọn bàn, lau bàn cẩn thận, mình đi đâu ăn rất sợ bàn mỡ
Vừa về nhà tâm đắc khi tìm đc quán phở gà ưng ý quá nên phải review ngay các bác ạ. xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
------
REVIEW BÁNH XÈO NEM LỤI 89 NGUYỄN KHUYẾN
---
Từ ngày biết đến quán này, mình không bao giờ trở lại Đội Cấn ăn bánh xèo nữa. Mặc dù quán ở xa so với nhà mình nhưng mình vẫn thích ăn ở đây hơn. Bánh xèo thơm, giòn, nhiều nhân tôm thịt, cuốn với rau sống, dưa chuột, chuối xanh thái mỏng, chấm cùng nước mắm pha chua cay ăn ngon thôi rồi luôn các bạn ạ. Nem lụi thơm phức, ngọt thịt, không hề bị ngấy như ở trên Đội Cấn. Giá cả rất rẻ, hai người ăn no phồng bụng mà chỉ mất khoảng 100k thôi nhé. Chỉ có điều quán bé nên nhiều khi đến muộn hết chỗ ngồi. Gửi xe ở phía đối diện quán, các bạn nên khóa xe kỹ càng. Quán mở cửa từ 15h00 chiều đến khoảng 20h00 là hết bánh rồi đó. Muốn đi ăn là phải tranh thủ các bạn ạ. Bù lại các bạn sẽ thấy không phí tiền chút nào luôn Trước khi đến nên gọi điện cho quán để chắc chắn là quán còn mở cửa nhé xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Phở gà Vân -Ngõ Tôn Thất THiệp (m chẳng nhớ chính xác địa chỉ bn chỉ nhớ đoạn giữa chợ)
Được hôm nghỉ làm, a zai cho đi thẩm...
Mọi khi ăn phở gà theo kiểu xôi thịt chan chứa nhiều rồi, giờ lại đi tìm một bát phở vị xưa, nước thanh, thịt gà ta nhỏ, chắc ngọt.
Hình như quán mới mở không lâu, bán từ sáng đến trưa. Ấn tượng ban đầu rất ưng ý:
- Sợi bánh phở trụng nước vừa đúng độ, vừa nhỏ vừa dẻo
- Nước dùng thanh nhẹ, vừa đủ cân bằng hài hoà giữa vị ngọt xương gà, vị thơm hành tây.
- Thịt gà dai, da giòn ăn sướng cả mồm.
-Mọc thơm, ngon nhưng c chủ bảo hứng lên mới làm chứ ko có thường xuyên ( chắc số mình hôm nay đỏ)
- Không mì chính
- Quán sạch sẽ rộng rãi, sát sân tập thể nên để xe thoải mái (giờ đi ăn ngon mấy cũng ngại nếu ko có chỗ để xe Hic)
- Chủ quán thì thân thiện và nhẹ nhàng.
Mỗi tội hơi xa so với nhà mình
Nhưng thôi thì lại là quán phở gà mới yêu thích rồi nên xa mấy cứ nghĩ ngon là phi vậy
Kính hội....!
xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
KC Juice - 34 Nguyễn Du
Đây là lần đầu m review nên k rõ cách review lắm mong mn thông cảm nhé ))
Đây là quán nước ép m thấy khá ưng và thường xuyên đến ủng hộ cùng lũ bạn
Ưu điểm : đồ uống ngon khá rẻ chỉ tầm 15k (khá rẻ so vs mặt bằng bây h) là có ngay cốc để uống no lòi chủ quán phục vụ cũng đc k hách dịch menu cũng tương đối tầm 2 chục loại quả
Khuyết điểm : tuy nằm ngay ở ngã 4 nhưng cảm giác hơi khuất tầm nhìn ( bạn nào muốn qua thì n nằm ngay cạnh Food Center to đùng ). Phục vụ ok nhưng bị cái là hơi chậm vì thấy chủ quán toàn đợi khách gọi ms bdau rửa r ms cắt gọt các kiểu nên phải đợi hơi lâu
Nchung cá nhân mình thấy ok chấm điểm 8/10 xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Lẩu nướng Hot & Tasty số 81 Láng Hạ.
Em mới ăn ở đây một lần khoảng đợt tháng 12 thì phải. E đi tầm trưa, đợt đó chạy chương trình khuyến mãi cứ một suất buffet 235k thì suất thứ 2 chỉ còn 95k hay sao em không nhớ rõ, đại loại là cả ăn và nước uống hết khoảng 200k. Đồ ăn khá tươi và đa dạng, tẩm ướp vừa miệng, đồ ăn kèm cũng ngon luôn. Em cực thích cái khoai lang chiên mật ong mà k dám ăn nhiều hehe Lẩu thì em thấy bình thường không đặc sắc lắm. Tráng miệng có cái tart chanh với caramen ngon ạ.
Nhân viên ở đây cũng nhiệt tình. Có nhân viên phục vụ tại bàn luôn nên gọi thêm đồ cũng dễ chứ không phải ý ới rồi chờ dài cổ ra như ở nhiều chỗ. Đồ ra cũng nhanh nữa. Lúc thanh toán nvien hỏi có muốn làm thẻ tích điểm không em bảo có, cứ tưởng phải chờ lâu mà 2' sau đã thấy mang thẻ ra rồi còn tươi cười nữa nói chung rất dễ chịu ạ Ăn ở đây xong có đi thêm vài quán mà nói chung vẫn cứ thương nhớ Hot & Tasty thôi mỗi tội hơi xa nên chưa quay lại được
Có điều hqua vào page thấy khách phàn nàn rằng dạo này phục vụ không được tốt như trước oh no no xin đừng như vậy em còn muốn đi ăn lại vì ấn tượng lần đầu rất tốt xin đừng vì đông khách mà để em thất vọng xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]

Quán này chắc cũng không còn lạ gì với một số bạn trong hội rồi nhưng mình vẫn muốn làm 1 bài review vì đi ăn về ưng cái bụng quá ))
Bài viết hơi dài và có cả khen lẫn chê nhé (tất nhiên là chê 1 chút thôi vì tổng thể vẫn là khá ưng)
- Về không gian quán: quán nằm trên đường trúc khê, từ nguyễn chí thanh hoặc nguyên hồng rẽ vào.Quán có 3 tầng, bọn mình đi 3 người và được xếp lên tầng 3 bàn gần cửa sổ nên mặc dù phải leo hơi cao nhưng cũng được cái thoáng, không bị quá ám mùi (tất nhiên đã đi ăn nướng thì không thể không có tý ám mùi nào được rồi).
- Về phục vụ: tầng mình là 1 bạn nam phục vụ siêu cute thân thiện, lúc đầu bọn mình đến thì còn khá sớm nên ít khách, bạn ý phục vụ chu đáo lắm luôn, lấy đồ, thay vỉ, hỏi mình dùng thêm gì không....nhưng 1 lúc sau thì đông khách và có vẻ bạn ý cũng bận nên bạn nhiều lúc mình gọi đồ thì phải đợi hơi lâu. Ok cái này chắc do nhà hàng thiếu người nên có thể bỏ qua được. À lúc mình đang ăn có 1 chị hình như là chủ nhà hàng có đi vào hỏi bọn mình thấy đồ ăn như nào, có cần thêm gì để chị bảo nhân viên. Ôi chị ấy xinh mà lại còn nhẹ nhàng, lịch sự dã man ý. Mình là con gái mà còn thích nữa
-Về đồ ăn (phần quan trọng nhất): Bọn mình đi 3 người và chọn buffet nướng không. Đồ ăn ngon, tẩm ướp vừa vặn, menu có khá nhiều món bò, heo, gà, hải sản. Mình thích bò ở đây, ăn không bị mỡ, nướng lên thơm lắm luôn. Mình thích nhất là cái ba chỉ bò ướp miso với gàu bò sốt tiêu. Tuy nhiên, gà của quán hơi bở, mình chỉ gọi 1 lần rồi thôi. Sườn heo ăn ngon mỗi tội nướng lâu . Hải sản thì có ngao, bạch tuộc, cá, ốc mít. Ốc to, bạch tuộc tươi nhưng mình nghĩ là bạch tuộc ăn lẩu thì hợp hơn. Quán có 2 món mới là cá hồi với nấm nướng giấy bạc. Cá ăn ngon, ngọt thịt cơ mà được hơi ít với một đứa thích cá như mình. Thôi không sao vì chủ yếu là đi ăn thịt nướng mà Sốt chấm ăn hợp nhưng bạn mình bảo hơi loãng, nó thích sánh hơn 1 chút cơ và chỉ có 1 loại sốt chấm thôi, còn không thì có xì dầu và chanh ớt. Đồ ăn kèm cũng khá đa dạng, mình thích cái salat rong biển ở đấy lắm luôn, một mình mình ăn hết 1 bát . Ngoài ra thì bánh xèo cũng ngon nữa, còn khoai tây với sushi thì cũng bình thường như những nơi khác thôi, mình cũng k ăn nên không nhận xét. Kim chi mình ăn thì hơi chua, mà 1 đĩa được ít quá. Ba đứa mỗi đứa chắc được hai gắp là hết rồi Cơm trộn bát đá thì do mình no quá không ăn nổi nữa nhưng bạn mình ăn thì cũng khen ngon, mỗi tội cay, lúc bạn nhân viên trộn cơm cho bọn mình đúng hướng gió nên mình bị sặc luôn.
- Đồ uống: mình gọi trà chanh, pha vừa miệng, không bị chua quá hay ngọt quá, 25k/bình cơ mà hơi ít, 3 đứa mình không đủ uống luôn vì mình thuộc dạng uống nhiều nước ấy.
À tý quên phần tráng miệng cũng ngon lắm nhé, cái thạch cam đào ăn mát mát chống ngấy, sữa chua nếp cẩm thì hơi ngọt so với mình vì mình không hảo ngọt lắm.
TÓM LẠI: So với mức giá 159k/ nướng và 189k/ cả nướng cả lẩu, thêm nữa lại gần nhà thì đây là một quán đáng để lựa chọn đối với mình, bản thân mình cũng đã đi ăn mấy lần rồi mà giới thiệu cả bạn đến nữa. Các bạn cũng nên đến thử xem sao nhé. Quán còn có cơ sở ở Hai Bà Trưng nữa nhưng vì xa quá nên mình chưa thử, nhưng thấy ở trúc khê có vẻ được khen nhiều hơn. Lẩu thì mình chưa ăn lần nào vì toàn ăn nướng xong là no rồi nên cũng không biết có ngon không nữa. Chốt lại là vẫn sẽ quay lại ủng hộ quán và còn thử lẩu xem như nào nữa xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Delivery: /spoonit.vn
Món: Salad Miến thịt nướng
Tình hình là em ăn nhiều thịt quá nên vợ bắt đặt Salad cho nó có tí rau. Nhưng mà vẫn cứ phải là Salad thịt )) không thì miệng em nó cứ nhè nhè ra.
Bên này ăn được, em thử hết các món rồi. Rau cỏ thì vợ em bảo là tươi, phong phú, chị em nào giảm cân chắc mê. Bên này bán cả Salad không thịt. Xốt đặc biệt ngon. Em chỉ quan tâm đến thịt thấy tẩm ướp đậm đà, miếng thịt mềm, nạc nhưng không hề bị khô. Với suất ăn đầy đặn lắm, ban đầu tưởng lát liếc rau cỏ không no, ai dè no luôn. Món này em thích vì còn có cái miến khoai lang của Hàn ý, ăn chất.
Lần đầu đăng đàn, cho anh em team thịt một địa chỉ bổ sung rau cho mùa hè để đỡ bị vợ với bạn gái kêu nhá.
Ah rổ giá thì mức chấp nhận được, như suất này em ăn là 79k.
Bên này chỉ bán ship tới thôi ạ. Với đồ đựng là hộp bã mía nhé, trắng trắng kia không phải hộp xốp đâu. Chai đựng xốt thủy tinh với cho cả dĩa inox, sang xịn mịn.
xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Có con bạn thân nó review hay lắm, dụ dỗ đi ăn cho bằng được..vì cũng gần nhà nên đi ăn thử coi sao >>>Tại sao gần mà bấy lâu nay không biết???
Địa chỉ: Quán Bún đầu ngõ 66 Triều Khúc nhé! (Bên tay phải sát cạnh quán bia luôn ý)
Tại đây có Bún thập cẩm, bún bò, bún cua, bún ốc, bún đậu, bún chả và đa phần mọi người đều ăn bún Thập cẩm nên mình cũng gọi nó. Chờ đợi hơi lâu 1 xíu xíu thôi nhưng đổi lại khi nhìn thấy bát bún trước mắt về thẩm mĩ là khá ưng rồi. Thập cẩm mà nên trong đây có chả bò, đậu phụ rán, gạch cua, ốc, thịt >>Ôi siêu nhiều bún và cái luôn, vị nước dùng khá là ngon, vừa ăn. Nói chung là ƯNG cái bụng .
Và cái giá cho một bát bún siêu bự kia là 20k, chỉ 20k thôi các ae ạ..ra thanh toán xong vẫn há hốc mồm sao ú ụ vầy cơ mà, rẻ vch!!!
Đấy, các ae cứ đến ăn thử đi, đảm bảo không ngon không về )))
>>> À còn nữa, clq nhưng có quán bún đậu mắm tôm trong ngõ 168 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân nữa - ngon mà cũng rẻ vch luôn tôi sẽ review sau vì quên chưa chụp ảnh vs k nhớ số nhà
Thế nhé, hẹn các ae.
xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Nằm vùng đã lâu nay mình mới rì viu 1 bài về bún đậu cho các b
Nghe đồn HN đang nóng lắm, có ai cứ nóng là mò đi ăn bún đậu như m k
Tớ vs cả gấu nghiện bún đậu luôn ấy, ăn ti tỉ nơi toàn đi theo review trên foody, lozi, fb các thứ các thứ thôi mà chưa thấy chỗ nào ưng nhất
Dạo gần đây ăn quán này, thấy ngon nghẻ nên rv cho các b thích bún đậu như tớ. 1 suất 2 người ăn như hình, hihi tớ ăn 5-6 lần ở đây r, lần nào cũng rất ok k biết có phải do hợp khẩu vị k. Hihi. Đúc kết điểm cộng như sau:
- quán rộng, mát,
- anh chủ cả nhân viên hiền mà nhiệt tình lắm lắm
- hết bún đc gọi thêm miễn phí hehe.
- quan trọng nữa là suất đầy đủ như hình chỉ có thôi. 2 người 60k ấy hihi. Đầy đủ dồi, chân giò, chả, đậu, nem. Đồ tươi, mới, ngon
Giới thiệu các cậu thôi chứ tớ k phải PR cho qán này nọ đâu thề đấy
À quên địa chỉ là số 3 ngõ 259 yên hoà. Gần đó có mấy quán cũng cón bún đậu nhưng cá nhân tớ thấy ở đây đồ tươi nhất. Hì
Lần đầu viết hơi lủng củng các c thông cảm nhé! xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
TÀO PHỚ TO BỰ CHỈ CÓ 7K BÁT
-----------
Các bạn có tin nổi một bát tào phớ to như bát cháo thế kia mà chỉ có 7k/1 bát ko Không những thế lại còn cực nhiều trân châu, thạch dừa, dừa khô nữa cơ Và đặc biệt hơn cả là tào phớ ở đây ăn kèm với nước sữa đậu nành cực ngon chứ ko phải ăn với nước đường như các hàng khác nha
Và tất cả các đồ ở đây đều do chính tay bà Thuyết tự làm lấy nhé, bà bán mấy chục năm rồi nên các bạn cứ yên tâm về chất lượng nhe!!! Nước sữa thơm nhưng không bị ngọt quá. Tào phớ cực ngon và nóng hổi vô cùng vì toàn là đồ mới làm chứ ko kiểu công nghiệp như vua tào phớ bla bla....Kể cả sữa đậu hay trân châu cũng vậy, cũng do chính tay bà tự làm lấy nhé
Mình ăn ở đây rất nhiều lần rồi, cơ mà lúc nào ăn thì cũng fai ăn 2-3 bát mới thoả cơn thèm khát hahaa
Đặc biệt là bà Thuyết vô cùng vui tính, vô cùng thân thiện ý vừa ăn vừa ngồi nghe bà kể chuyện là lại cảm thấy iu đời vô cùng:)))
Add : Đi sâu vào cái ngõ cạnh The Kafe cũ ở Đào Tấn, hình như Ngõ 9 Đào Tấn.
Các bạn click vào link duoi day xem clip để rõ hơn nha, clip do chính mình review nên cứ yên tâm...ko hề nhận đc 1 đồng nào để PR đâu nên cứ tin mình đi lần đầu đóng review nên có gì mong các bác đừng ném đá:)))
BLewUNYnHcgx xem tiếp
< GÓC KHEN DẠO >
Chuyện là thế này, e có 1 thằng bạn cực kì cực kì kén ăn, và món nó nghiện duy nhất là cháo ếch. Bọn e đã lăn lê quanh cái hà nội này để ăn cái ấy và đúc kết dc 2 hàng cháo để đời, 1 hàng ở hàng thùng quá chán và 1 hàng ở bạch mai ngon. Cực kì cảnh báo cái hàng ở hàng thùng với ếch đông lạnh, thịt bở bùng bục, sốt ếch chả có vị gì ngoài gia vị và mì chính, cháo loãng mà còn vón cục nói chung là đáng vứt 60k ra ngoài cửa sổ. Bạch mai thì là nhà sentosa ăn khá vừa mồm với bọn e, thịt ếch chắc và tươi, sốt cay thơm với nhiều tỏi ( e hay gọi sốt sinh ), cháo cũng loãng thôi được cái ăn xong không bị nặng bụng. Cứ tưởng là sẽ đóng đinh với cái hàng xa tít tắp tận bạch mai thì e đã tìm được tình yêu đời mình.
Cháo ếch Thế Anh 17 ngõ gạch!
Ngon dã man tàn bạo ạ, ếch tươi cực tươi vì mình gọi chủ mới giết ếch và làm nhé ))) nghe dã man hông. Thịt chắc tươi và ngọt mỗi tội đợi hơi lâu, cái sốt thì thôi rồi luôn cay thơm nhưng ko bị cay quá như sentosa bọn e hay ăn đâu ạ, ăn vào cực kì. Cháo thì ở đây nấu đặc để theo như lời chị chủ nói là cho chắc dạ ạ ))) nhưng ko bị ngán đâu vì cháo ở đây e thề là cho đậu xanh nên thơm bùi nhưng hỏi c chủ thì cứ bảo là bí quyết ko tiết lộ ahihi ))) và đặc biệt ở đây còn có da ếch chiên giòn ăn
Với cháo ngon ơi là ngon nên e ăn hết luôn ko kịp quay huhu
Túm lại đây là nơi gửi gắm tấm thân mới của e chứ ko phải phi lên tận bạch mai măm măm nứa, à quên chị chỉ ở đây xinh xắn thân thiện lắm nhưng không hiểu sao lại vắng nên cũng hơi bùn bùn. Có j mong hội lưu tâm ủng hộ quán để e còn được ăn cháo ếch ngon ngon dài nha xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Bài này t xin phép chia sẻ về 2 quán nhé, tại cùng 1 địa chỉ nên tiện thể luôn
.
Đầu tiên là hàng bánh rán nổi như cồn mấy năm nay mà vẫn chưa thấy giảm nhiệt )) Bánh mặn khá to nhân đầy đặn phết, cách ăn ở đây hơi khác 1 chút là cắt ra bát rồi chan nước sốt nhà làm, thêm cả dưa góp ăn đỡ ngấy. 1 bát như trong ảnh là 3 cái, thường thì ai ăn giỏi sẽ ăn 3, ko thì 2 cái thôi vì t thấy hơi nhanh ngán. Hồi trc vỏ bánh khá dày, ăn cảm giác bị bột nhiều mà dạo này vỏ mỏng hơn, ăn giòn rụm nóng hổi ngon phết. Bánh ngọt ny t khen ngon, t ko thích nhân ngọt nên cũng chưa thử ) Dù chỉ là hàng bán vỉa hè nhưng mà ko lúc nào vắng khách, còn phải xếp hàng dài đợi mãi mới tới lượt mình nhưng chị chủ và các bác làm đồ cũng nhanh nhẹn lắm. Dù bánh ko ngon xuất sắc nhưng mùa đông ngồi ăn 1 bát bánh rán như thế cũng vui
Bánh rán Võng Thị - Ngõ 242 Lạc Long Quân
8k/mặn, 7k/ngọt
14:00 - 18:00
.
Quán thứ 2 t ko chụp ảnh vì ảnh hơi xấu nên chụp mỗi menu Quán này nằm ngay cạnh hàng bánh rán, hơi ít khách vì chắc mọi ng qua đây chỉ để ăn bánh rán là chủ yếu. Menu có nhiều loại chè, cũng có cả đồ ăn vặt cho mùa đông như là bánh trôi tàu, chè sắn với cháo. T định làm bát chè tráng miệng mà thấy cháo thịt cháo sườn có 10-15k nghĩ bụng chưa no lắm gọi 1 bát ăn thử. Bất ngờ là cháo ngon cực luôn, sánh mịn đúng kiểu t thích ))) Cháo thơm, thịt cũng ngon đầy đặn mỗi ng 1 bát là khá đầy bụng mà giá thì quá rẻ. Gọi cả bát bánh trôi tàu cũng có 13k mà dc 2 bánh to bằng nửa bàn tay, nước gừng thơm ngọt lịm, chất lượng ko khác gì những hàng nổi tiếng trên phố. Cô bán hàng bảo quán mới mở nên vẫn chưa dc nhiều khách lắm, ai đi qua khu này thì có thể vào ăn thử cũng ok phết.
Thạch Quán - Số 1 ngõ 242 Lạc Long Quân
10-20k
8:00 - 22:00 xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
-------
REVIEW VỊT QUAY VÀ CHIM CÚT CHIÊN DƯƠNG QUẢNG HÀM, CẦU GIẤY, HN
-------------
Mình thề với các đồng chí là quán này làm cực ngon, chuyên bán online và mua mang về cả nhà nhé Vịt quay Lạng Sơn ăn cực nhiều thịt, mềm béo, thơm lừng hương móc mật, được tẩm ướt rất khéo luôn. Chim cút chiên cũng chắc thịt. Đặc sắc nhất là mấy loại nước chấm, thề ăn vào nghiện luôn. Măng chua đi kèm ăn rất phê. Một con vịt quay giá /con, nửa con là . Chim cút bán từ 10 con trở lên giá /con. Chị chủ xinh gái nhiệt tình. Nhà em ăn của chị ấy lâu rồi. Cứ có hội hè gì là lại gọi chị ấy ship tận nơi tiện lắm. Chị ấy chuyên bán các món gà vịt (quay, hấp, rang muối, gà không lối thoát...) và đặc sản của Lạng Sơn cung cấp cho các nhà hàng ở Hà Nội. Thỉnh thoảng có cả nem Phùng nữa nhé Ảnh mình chụp hơi cùi mong cả nhà thông cảm. Hehe
0989 890 505 (Ms.Phương) xem tiếp
[ Góc Khen Dạo]

Trưa hôm qua có lượn lờ khu Hoàng Hoa Thám Tây Hồ thì thấy quán cơm này, cũng tò mò vào ăn thử xem sao vì mình cũng là đứa thích ăn cơm Tấm )))
Lúc vào thì gặp bác chủ người Miền Nam giọng nhẹ nhàng lắm, lại nhiệt tình nữa, mình gọi suất Cơm tấm sườn bì chả, còn cơm gà và cơm sườn chua ngọt nữa, đợi tầm 5p là được ăn rồi, phải nói là rất vừa miệng, ngon lắm luôn ))))), trà đá free nhé ))))
Giá rổ là 45k/ suất như hình ạ
Mình quên mất ko chụp hình quán rồi vì về vội đi làm ))))
địa chỉ nếu mình nhớ ko nhầm là 82 Hoàng Hoa Thám nhá, còn bán cả cà phê , nước sấu, nước me nữa thì phải ))))), có nhận ship nữa mà mình quên ko xin sdt của cô chủ rồi )))) xem tiếp
[Góc Khen Dạo]

Có ai mê món chân gà xả ớt k. Từ đầu lúc nó mới hot ăn thử vài chỗ mình chả thích tí nào, chỗ thì mềm oặt, chỗ thì nhạt như nước ốc, nhưg từ ngày ăn đc chỗ này thì nghiện luôn ý mng ạ. Chân gà giòn sần sật , ngấm gia vị đậm đà cực luôn ý , lại còn rút xương r đỡ phải gặm chứ ) chấm thêm nước chấm gia vị ớt kích thích vị giác cực. Hộp như hình là 10 chân đấy ạ. Chia sẻ cho các tín đồ ăn ngon thêm địa chỉ uy tín nha. Chỗ này bán online mng ạ. xem tiếp
GÓC KHEN DẠO
Nếu mà đã chán với mấy món việt-hàn-nhật rồi thì mình thấy một chỗ mọi người nên thử là ăn món Trung Đông. Hôm trước mình có ghé qua bên Amun Garden, cái này kiểu nhà hàng với lounge, có shisha cũng khá nổi tiếng (mình ko chơi shisha nên thôi cho bỏ qua phần này). Quán ở 23A Ngô Thời Nhiệm ạ.
Chỗ này có kiểu decor rất là lạ, nên ai thích check in chụp ảnh các kiểu cũng có thể ghé qua. Mình đi theo nhóm đông nên gọi 1 phần gà nguyên con Peri Peri khá là ngon, vị rất lạ miệng. Ngoài ra thì bò và cừu bên này cũng rất ok luôn. Có mấy món mình recommend là tráng miệng Dưa lưới nướng ăn với kem, siêu ngonnnnn. Món cam nướng quế truyền thông Maroc của quán cũng rất lạ nhé.
Giá cả thì khá là được, không quá mắc với vị trí trung tâm như thế này, nếu ai muốn món lạ lạ để đổi khẩu vị thì có thể ghé thử nhé xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO]


-Được đứa bạn mời đi ăn thử quán vịt trời mới khai trương. Ban đầu không khoái lắm vì mình không phải là người thích vịt.
-Nhưng thật bất ngờ cứ nghĩ quán ăn bình dân ai dè lại là Nhà hàng có view đẹp vậy. quá ư tuyệt cho một buổi tiệc ngoài trời. có cả phòng điều hòa, phòng vip. Nhân viên tuy hơi chậm nhưng lễ phép, ngoan, chu đáo, nhiệt tình. Duyệt.
-Về món ăn thì chỉ nghĩ có vịt trời thôi nhưng không ở đây có rất nhiều món ngoài vịt. Mình kết nhất Nộm chân vịt rút xương, Chim ủ mưu và xôi chim. vị không thể lẫn được. Có món rau rừng ngó xuân luộc thơm dã man.
-Giá cả thì không thể tin được với 1 Nhà hàng mà giá chỉ như quán vỉa hè. ngồi sang trọng tha hồ check in. bọn mình gọi 1 set 6 người 899k no căng rún.
-Ông bà chủ siêu đáng yêu toàn người trẻ như bọn mình, thân thiện. Chắc chắn sẽ là 1 điểm đến của nhóm mình thường xuyên.
Ăn nhanh quá không kịp chụp hết các món. .
P/s: Vịt trời thơm ngọt hơn vịt cỏ thường và quả tiết canh quá ư hết nấc.
Địa chỉ : Vương quốc Vịt trời - số 3 đỗ đức dục.
Thấy anh chủ quán bảo đặt bàn trước còn được tặng bánh trung thu. xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO ]
Sau nhiều lần nghe đồn thổi về bánh giò Đông Các hôm nay cuối cùng em đã có cơ hội đi ăn )) Là một người cũng không thích ăn bánh giò lắm vì bản thân em thấy nó hơi nhạt nhưng đi ăn ở đây em thấy siêu ngon luôn ạ. Em gọi phần bánh giò đầy đủ là có bánh giò, xúc xích, thịt xiên nướng, dưa gót và phần làm nên sự đặc biệt là nước sốt !!! Bánh giò thì to và nhiều nhân. Xúc xích cx là loại to được cắt nhỏ ra. Và thịt xiên nướng ướp ngon và ăn mềm ko bị khô. Em thích nước sốt ở đây vì nó ngọt ngọt cay cay mặn mặn rưới vào bánh giò dễ ăn lắm ạ. Em đi ăn cùng bạn, bọn con trai thì ăn hết đc chứ con gái bọn em đều thừa 1 ít. Có thể gọi thêm trà đá hoặc nước lọc. Dưa chuột xin thêm free. Bạn nào ko ăn đầy đủ có thể gọi theo ý muốn và em thấy họ còn có cả giò lợn để ăn kèm bánh giò. Giá của phần đầy đủ em ăn là 32k và em thấy khá hợp lí với đĩa bánh đầy ụ ntn. Địa chỉ là số 33 Đông Các ạ. Đi vào ngõ là tìm thấy ngay vì hương thịt nướng thơm lừng ) Nhược điểm duy nhất là quán khá bé, đi ăn để xe bên đường và chỉ có tầm 5, 6 bàn con để ngồi. Nhưng e nghĩ chật 1 tý mà có thể ăn đc đĩa bánh này cũng đáng ạ ) Sẽ quay lại 1 ngày gần nhất ! xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]

Thấy bánh mì phô mai với bánh Castella đang hot quá nên em quyết định order thử cả 2 :’’>
Nghe ngóng khắp nơi nhưng em quyết định nghe theo con bạn ăn thử bánh của chị này
fref=ts
Qủa thật là sáng suốt, ngon lắm cả nhà ạ. Hôm nay , chị ấy còn đang có chương trình sale bánh mì phô mai còn 50k , bánh Castella còn có 100k (bthg là 60k vs 120k đấy ạ) .
1, Bánh mì phô mai
Dạng bánh mì ngọt ngập ngụa sốt phoomai theo kiểu đặc đặc 1 chút chứ không phải kiểu chạy tràn trề ra ngoài đâu, ăn mát mát thích lắm(tại nóng quá nên em vứt vô tủ lạnh) thơm ngậy ngậy của mùi Whipping cream với phô mai. Vỏ bánh mềm dai, vị ngọt nhẹ, thơm nức mùi bơ sữa , lại có độ dai của thớ bánh có thể xé ra được. Trên mặt bánh được quét lớp dầu trứng và phủ 1 lớp ruốc nhé. Sốt dầu trứng rất ngon, ngậy mà k bị tanh. Ruốc đúng vị như mẹ em làm luôn, còn nguyên mùi thịt rất thơm.
Điểm trừ : em thì thíc nhân phô mai chảy hơn 1 chút , ruốc thì em muốn đc rang vàng hơn 1 chút thì bắt mắt hơn
Tổng quan kết hợp đều khá ổn, không quá thừa, quá thiếu thứ gì vì nhân cũng vừa vặn với vỏ bánh. Tiếp theo là giá hôm nay có 50k/c quá rẻ so với chất lượng và phù hợp với ví tiền sinh viên như em.
Rate 9/10
2. Bánh Castella
Bánh mềm, thơm-tan trong miệng chứ không bị bứ quá. Lớp bông lan mềm, ẩm vừa chứ không bị khô cứng hay ráp , rất tơi xốp và mình cầm cảm giác bánh lung liếng, y như mấy video em xem bên Trung Của đó .
Lớp phô mai thơm mịn ở giữa, vàng óng ánh luôn . Đầu tiên em ăn lạnh thì dai dai, cảm giác kéo ra được rất thú vị còn bánh bỏ lò quay 3-5p thì lớp phô mai lại chảy ra ăn rất ngon. Em thì suggest ăn để lạnh và uống vs trà nóng thì sẽ ngon hơn. Còn có vài lát phô mai trên bánh , không phải trứng muối hay nhân kem đâu ạ
Điểm trừ: bánh để lạnh sẽ hơi có vị tanh tanh ấy
Tổng kết lại thì 100k cho cái bánh size 16cm này vs chất lượng nthe là quá ổn ạ. Nên thử ăn :’’>
Rate 8,5/10
Địa chỉ : 506 B6 Nghĩa Tân, Cầu Giấy 0906295863 xem tiếp
[Góc Khen Dạo]:
Hôm trc nghe bạn nào bảo súp Yến Béo trên dốc Hoè Nhai ngon nên sáng nay cx phải lội từ Hà Đông lên ăn thử. Công nhận ngon thật :((
Bình thường mẹ mình nấu súp chuẩn lắm, nên hư cái miệng rồi, quán nào ngon mới ăn Mẹ mình dạo này cx chả nấu súp nữa, tại món này làm lâu; lại ít người bán súp nên tìm đc quán súp ngon thấy hạnh phúc ghiê
Súp ở đây ăn vừa miệng, nóng hổi, mùa đông mà ăn thì tuyệt vời ấy! Cơ mà đứa nào thèm súp như mình thì trưa nóng chang chang ăn súp vẫn cứ là tuyệt vời Công nhận trưa nay nóng vào quán ko thấy 1 bóng khách hàng nào thấy hoang mang vchg (Kiểu sợ lại do PR ), mình mình 1 quán luôn ). Thấy cx tội cô bán hàng, làm quả review cho cô đắt hàng:
Bát của mình 15k+5k quẩy, ăn làm bữa sáng cho nhiều năng lượng. Súp chất lượng lắm: gà xé tơi, ít giò băm sợi, trứng khuấy, nấm+ngô+mọc nhĩ bằm nhỏ; nước dùng ngọt. Mình gọi thêm quẩy ăn hợp phết, quẩy nhà cô cảm giác sạch, ăn dai chứ ko hôi mùi dầu như 1 số chỗ mình ăn. Súp hình như có bát 15k,20k,25k, thích ăn bn thì gọi nhé. Mà chs ăn xong lúc ý thấy no vãi, cảm thấy ngấy súp tận óc rồi, định bụng tuần nữa thèm lại thì đi ăn. Đêm hôm dở hơi lôi hình ra xem tự dưng lại thèm, khổ thế ko biết. Chả có nhẽ mai lại lội lên ăn bát súp xong về?
Để ý menu thấy cx có thêm bún đậu hay sao ấy, mải ăn chả đọc kĩ )) Nói chung là ngon rẻ, mn ai chưa ăn thì nên thử ạ! Thấy ngon nên muốn giới thiệu ^^
Để ý: quán nằm ở 19 DỐC Hoè Nhai nhé! Mới đầu mình qua thấy 19 Hoè Nhai ko phải quán súp đã định đi về rồi cơ )) xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Dành riêng cho mấy bạn fan cuồng cút lộn xào me. Giới thiệu cho các mày, các bạn, các chế các mợ địa chỉ QUÁN ỐC đã gắn bó với mình qua biết bao cuộc tình, cuộc nyc nym, cuộc crush nọ crush chai, cuộc chị em bạn dì, anh em xã hội lẫn bang phái bè cánh )))
Ở đây bán ốc cũng phải cỡ 5-6 năm roài, trc cô ấy bán ngoài đường Nguyễn Quý Đức, nhưng sau bị dẹp nên dọn luôn vào trong sân E10, cạnh trường Vietnam Angeri. Quán tên là ốc E10 luôn. Ăn ở đây bao nhiêu năm chưa bao giờ thấy tăng giá Bình thường mình đi ăn 2 người, gọi căng lắm thì 200k (hôm ấy gần như thử tất cả mọi món ở quán ), còn đâu trung bình rơi vào khoảng 150k thoai. Ăn bét lè lè nhè (như hnay đi ăn mỗi mình hết 70 cành )) )
Mình hay ăn cút lộn xào me, ngao xào, nem rán, ốc to. Cút lộn xào me đậm vị, sốt sền sệt ăn rất thấm (thực ra k biết dùng từ gì để diễn tả độ ngon của nó )) ) Ngao xào me dừa ăn bùi, ngao to đều, k có ngao chết )) Mỗi đĩa ngao khoảng tầm đc 30 con (hnay rảnh quá ngồi đếm ), tiếc cái ở đây k có bánh mí chấm nc ngao k thì hết ýyyyy. Ốc to giòn, ngọt, hầu như k có nhớt. Ngày trc mình rất sợ ăn ốc to vì nó cứ nhầy nhầy, mùi xăng xe, nhưng từ lúc ăn ở đây thấy nghiện luôn ) Nc chấm ốc cũng rất vừa miệng, sả say nhuyễn ngấm với nc mắm chua chua cay cay toẹt vời Nem rán có mùi chuối, nên thỉnh thoảng ăn bị ám ảnh vị chua chua ))
Các món khác như chân gà, nem trộn có thể chấm điểm ở mức 7/10
Thái độ rất nhiệt tình, đồ ăn ra nhanh, đông khách tí là tầm đầu giờ tối hết ngay ốc to, quán chỉ mở bản từ 3h chiều thì phải.
Tóm lại nếu chấm cho cả quán mình sẽ xông xênh cho 9/10 ) Thỉnh thoảngg đc free trà đá hoặc số lẻ vì cô k có tiền trả lại )) xem tiếp
( Góc Khen Dạo )
Bún Canh , số 1 chợ Thanh Hà
Một xuất bún canh rất đơn giản, chỉ là sợi bún to to mix cùng chút rau muống và rau rút. Thêm chút nước dùng gạch cua ngon ngọt và có cả mấy miếng tóp mỡ giòn giòn nữa. Một bát như vậy là có giá 15k , rất thơm ngon và đầy đặn. Nếu ai muốn thêm giò thì sẽ là 5k. Nói chung là bỏ 20k ra cho một xuất ăn như vậy là khá xứng đáng xem tiếp
[Góc Khen Dạo]
Mr.Pizza_17 Thái Phiên_
Thân là fan ruột các thể loại phim Hàn, show Hàn nên không xa lạ lắm với thương hiệu Mr.Pizza. Review nè mình viết từ mấy tháng trước rùi, mới tham gia nhóm nên up lên cho mọi ng tham khảo
Mình đi ăn tối t7, nhưng mà quán cũng ko đông lắm đâu, kiểu đông vừa đủ. Khách ngồi hết trên tầng 2, rộng rãi, sáng sủa. Chăc khi nào full t2 mới xếp khách ngồi dưới t1. Mình đặt bàn trước, chẳng yêu cầu đặc biệt gì đâu nhưng được xếp chỗ cạnh cửa sổ, view nhìn ra mặt phố buổi tối cũng lunglinh. Ngắm phố thì ít mà toàn tia sang RoyalTea bên cạnh là chính Nhân viên phục vụ ít nói nhưng lịch sự.
Lan man đủ r, vào đề chính, mình đi 4ng, gọi combo số 2, gồm 1 Pizza Premium size L, 1 Oven Bacon Cream Spaghetti, 1 Mr.Pizza Salad và 4 Soft drinks. Giá gốc là 676k, nhưng gọi theo combo nên off 20% còn 538k. Ngoài ra, còn 2 loại combo khác: cho couple và cho family đều off 20-25%, khá là hợp lý. Tiếc là chương trình nè giờ kết thúc rùi
Nói về pizza đầu tiên đê, vị mình chọn là Lovely Piece, gồm có tôm, bít tết nướng, ớt xanh và tất nhiên là cheese. Bánh size L được chia làm 10 miếng, mỗi miếng 1 con tôm nhé ) Tôm tươi với ngọt, ăn đã Lớp bò bít tết ko rắc đều mặt bánh mà chỉ rắc 1 dãy gần viền bánh thui Được cái bò đậm vị, ăn cũng ngon lắm. Cheese ko quá ít nhưng cũng ko đc nhiều như mình muốn, thôi ko chấp con cuồng cheese Cái đặc biệt của pizza ở đây là viền khoai lang nha, khoai được nghiền ra rồi làm thành viền bánh, ăn ngọt, bùi và thơm
Lần sau đấy mình ăn vị Crab Party, có thịt cua xé vụn thơm thơm cũng ngon nhưng cá nhân mình vẫn thích Lovely Piece hơn )
Salad ở đây, chỉ muốn nói là rau đắng v (không chỉ lần này mà các lần sau đều đắng) Ngoài ra cg ko có gì đặc biệt.
Spaghetti bỏ lò nghi ngút khói, mặt trên phủ cheese xém xém, bên dưới là mì cùng thịt xông khói và phomai hoà quyện ăn cũng khoái lắm, mỗi tội hơi bị nhạt. Với cả (cái nè chắc ai cũng biêt nhưng cứ nhắc thêm) là món nè phải ăn nhanh lúc nóng, nếu mà ăn chậm, phomai nó đông lại, bám quanh sợi mì ăn hơi gớm Thêm nữa là mình ăn món này tại đây mấy lần, lần nào cũng nhàn nhạt, thấy hơi thiếu muối chút.
Đợt mình đi ăn checkin được tặng khoai chiên nên cũng triển luôn. Khoai chiên ở đây ko phải kiểu thon dài như mấy quán fastfood đâu nhen, khoai thái miếng dày, thơm và mềm, ăn cũng ok.
Thích ăn cay nên mình cũng gọi thử Ms.Chicken gồm 4-5 miếng gà chiên (nghe nhân viên giới thiệu là gà cay) mà chs ăn ko thấy cay tẹo nào, thấy toàn vị ngọt, đc cái vỏ giòn rụm, cả lúc nguội vỏ vẫn giòn.
xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO ]
Bản thân là 1 con nghiện đồ Âu và đặc biệt là thịt bò nhưng nghe qua lời dụ dỗ của bà chị họ cưỡng ép qua ăn thử cái combo sườn phô mai của quán này, suất 399K thấy quảng cáo cho 4-6 người nhưng chỉ 3 người ăn là khá no rồi, hỏi nhân viên thì bảo 1 cân sườn, 1 pizza bò, nói chung là
ăn ok,
sườn ngon,
phô mai thơm
pizza cũng bình thường.
nhưng với mức giá này mình nghĩ khá ok cho 1 bữa tối cho mấy bạn văn phòng, chứ mình bị giã bên Moo beef hơn 1tr 2 đĩa bit tết cũng hơi sợ quán tên Lavache steak ở ngõ 59 láng hạ, phải đi sâu vào trong mới thấy. xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
bữa được đi ăn sang chảnh viết lại cho các bạn cùng thử
Buffet dimsum trong khách sạn Fortuna Láng Hạ
menu rất phong phú tha hồ chọn
trong ảnh là một phần tớ và bạn gọi ra, t đi 3 người nên mỗi hộp họ để 3 miếng, dimsum ở đây ngon, vỏ mịn thơm, cảm giác mềm mịn đưa vào lưỡi thích lắm luôn. Về nhân thì phần lớn là tôm và sò điệp, tớ chưa ăn đồ ở đâu nhân tươi và thơm như vậy nữa, ngoài 2 loại này còn có các loại nhận chay như nấm, khoai môn, nhân khác như trứng, thịt băm,..
tráng miệng khá phong phú và ngon, có cái quy linh cao ăn ok lắm
ở đây có cả phòng VIP, bạn nào muốn riêng tư có thể đặt
đồ ăn (theo tớ hỏi thì là đồ dimsum hay thế) thường được tưới một lớp xì dầu ở dưới, tớ lại không thích xì dầu lắm nên với tớ đây là điểm trừ
điểm trừ nữa là khá mắc tiền: mỗi buffet là khoảng 300, sau đó 5% tiền phục vụ và 10% VAT
kinh nghiệm là các bạn nên gọi ít đồ chiên và tinh bột để ăn được nhiều nhé ) xem tiếp